Có gì ở District Mot?
Trương Sĩ An và Trương Sĩ Đông Phương là hai anh em người Đức gốc Việt, sinh ra tại TP Hồ Chí Minh. Di cư sang Đức từ nhỏ nhưng tình yêu với văn hóa và ẩm thực quê hương trong lòng họ chưa bao giờ nguôi.
Trong ký ức của Sĩ An thì ẩm thực là ăn vặt, ăn từ sáng tới tối và luôn ngon. Sĩ An nói: “Đối với tôi món ăn của Sài Gòn là ngon nhất, vui nhất và thú vị nhất”. Sĩ An nhớ và đặc biệt yêu thích món xôi ngô vào mỗi buổi sáng trên các gánh hàng rong khắp mọi ngõ ngách của đường phố. Đây là món ăn mà Sĩ An yêu thích ngay từ lần đầu tiên thưởng thức.
Còn đối với Đông Phương, vì phải theo gia đình sang Đức từ nhỏ nên khi nào thèm các món bún riêu, cháo hay đồ ăn Việt Nam anh thường đều nhờ mẹ nấu cho ăn. Dù người Việt đã có mặt tại Đức từ cuối những năm 70 nhưng khi Sĩ An và Đông Phương còn nhỏ thì việc tìm thấy một hàng ăn Việt ở đây là vô cùng khó khăn. Do đó, để có được một quán ăn có cách nấu và mang đậm phong cách đường phố Sài thành lại càng không vì chưa ai dám nghĩ hay dám làm.

Từ thực tế đó, anh em Sĩ An và Phương Đông đã quyết định mở một nhà hàng mang đậm hương vị quê nhà và lấy luôn một cái tên rất thuần Việt là District Mot, quận trung tâm của TP Hồ Chí Minh. Điều mà những nhà hàng Việt Nam tại đây chưa khai thác được.
“Tôi từng hỏi anh trai rằng anh nhớ gì nhất về Việt Nam mỗi khi quay trở lại Đức. Còn tôi thì nhớ nhất việc được ngồi giữa các con hẻm và ăn những món ăn ngon, ở ngoài đường chứ không phải trong quán xá”, Trương Sĩ Đông Phương chia sẻ.
Tại District Mot, hai anh em ưu tiên lựa chọn những món ăn đã gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của họ, cùng các món ăn đường phố đặc trưng và các món nhậu. “Chúng tôi luôn cố gắng không thay đổi các nấu theo kiểu phương Tây. Quán cố gắng nấu các món ăn kiểu thuần Việt nhất có thể”, Phương Đông chia sẻ về điều hấp dẫn của các món ăn tại quán.
Không gian trong quán được trang trí bằng những vật dụng mang tính biểu tượng như hòm thư, loa phát thanh, mũ bảo hiểm, khẩu trang vải và thậm chí là cả những búi dây điện.... Bàn ăn là bàn gấp inox, hộp đựng bằng nhựa, ống bơ, ghế nhựa, đũa gỗ đều được Sĩ An mang từ Việt Nam sang.

Ngoài ra, nhà hàng có bàn thờ Phật, thắp hương trầm khiến thực khách lập tức cảm nhận được không khí Á Đông. Không gian vỉa hè lớn bên ngoài của District Mot cũng được bày trí sao cho tái hiện lại gần nhất hình ảnh của các quán ăn vỉa hè tại quê nhà. Toàn bộ không gian của quán cho thực khách có cảm giác như mình đang được ngồi ăn ở ngoài phố tại TP Hồ Chí Minh.
“Tôi bước vào quán tôi thấy tượng Phật, hương trầm. Tôi lập tức cảm thấy như đang ở Việt Nam vậy. Nhìn xung quanh quán tôi thấy thật thoải mái, ấm cúng. Tôi thích ăn tối ở đây”, một thực khách người Đức chia sẻ về District Mot.
Trong khi đó, thực đơn phục vụ bao gồm nhiều món ăn đặc trưng, mang tính biểu tượng của Việt Nam như gỏi cuốn, chả giò, phở, cơm tấm sườn non, phở bò Nam Bộ, cơm chiên, bánh mì, cà phê sữa đá hay nước hoa quả nhiệt đới... Phở là một trong những món ăn được thực khách yêu thích nhất tại quán Ddisstrict Mot. Thậm chí, chân gà nướng, đùi ếch hay nhộng xào cũng là một trong những món đắt khách.
Ngoài ra, District Mot sáng tạo thêm món mới, kết hợp Đông - Tây, có tên “baoburger” - với nhân thịt giống cái loại burger thông thường nhưng lại được kẹp trong bánh bao. Món ăn đã 3 lần đạt giải nhất cuộc thi Bánh kẹp ngon nhất Berlin do tạp chí Still in Berlin bình chọn.
Sĩ An cho biết: “Cộng đồng người Việt Nam ở Berlin nói riêng và ở Đức rất là đông. Tôi mở District Mot là mong mang đến cho họ cảm giác như vừa đi về Việt Nam, vừa về TP Hồ Chí Minh chơi. Để họ có thể vơi đi nỗi nhớ về quê hương, đồng thời cũng để họ có thể nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào về Việt Nam”.

Nổi tiếng khắp nước Đức
Từ khoảng năm 2013, nhà hàng của Sĩ An - Đông Phương đã trở nên nổi tiếng với cả cộng đồng người Việt và thực khách bản địa. District Mot đã được báo chí Đức quan tâm và xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình của ARD, chuyên trang ẩm thực Munchies. Đài truyền hình ARD của Đức cũng đã theo chân một nhóm người dân bản địa thưởng thức các món ăn tại quán như tôm, đùi ếch, mực, gà nướng.
Những ngôi sao điện ảnh Hollywood nổi tiếng như Tom Cruise, Katie Holmes, George Clooney và nhà thiết kế Pháp nổi tiếng Jean Paul Gaultier cũng không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức ẩm thực Việt ngay giữa lòng Berlin. Hay ngay cả nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã từng tới đây để thưởng thức món ăn Việt.
Hàng năm, hai anh em Sĩ An, Đông Phương đều trở về Việt Nam một vài lần, vừa thăm quê hương, vừa đi khám phá thêm những món ăn độc đáo để học tập, áp dụng cho nhà hàng. Hiện, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Đức, District Mot cũng phải tuân thủ theo các quy định về khoảng cách, giãn cách...

Tại sao đồ ăn Việt lại trở thành xu hướng tại Đức? Cộng đồng người Việt ở Đức với khoảng 125.000 người, chẳng khó để tìm thấy một quán ăn hay quầy thức ăn nhanh ở các địa điểm công cộng có bán đồ ăn Việt. Với đặc điểm nhiều rau xanh và thanh đạm, ẩm thực Việt đã và đang hấp dẫn nhiều người Đức.
Trên thực tế, ẩm thực đường phố là một phần không thể thiếu của Sài thành. Chính vì vậy mà ẩm thực đường phố dần trở thành một điểm nhấn của thành phố xinh đẹp này, đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách quốc tế. Những món ăn rất đỗi bình thường với người Việt như bánh mì, cơm tấm, bún riêu, phở... đều nằm trong danh sách những món ăn đường phố ngon nhất dành cho các những thực khách đam mê “xê dịch” và đã được rất nhiều kênh thông tấn lớn của thế giới như CNN Travel, CNN, National Geographic quảng bá khắp thế giới.

Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi kết hợp với sự phóng khoáng và chân thành của người dân Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh là vùng đất hội tụ nhiều nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam. Ẩm thực từ đó cũng pha trộn nhiều nét đặc sắc của ẩm thực các vùng miền và cả hương vị của các quốc gia khác trên thế giới. Đồng thời, mỗi món ăn đều được biến tấu để phù hợp với khẩu vị của người dân.
Phong cách buôn bán và chế biến món ăn đường phố thể hiện đúng tính cách và lối sống giản dị, phóng khoáng của người phương Nam. Được ngồi trên một chiếc ghế đẩu, kế bên nồi nước lèo thơm lừng và xì xụp một món ăn hợp khẩu vị, vậy mới là “đúng điệu”. Những gánh hàng rong, những hàng quán nhỏ tấp nập người ra vô hay những xe đẩy bán đủ các loại nước giải khát vẫn là hình ảnh quen thuộc với nhịp sống hiện đại của thành phố này.
Nhờ gìn giữ được gần như trọn vẹn những tinh hoa của ẩm thực đường phố mà District Mot đã có được những thành công nhất định. Đồng thời, District Mot trở thành một địa điểm giúp vơi đi nỗi nhớ và xây dựng niềm tự hào của người Việt về nền ẩm thực quê hương tại Đức.
(PLM) - Sáng 11/9/2026, máy bay vận tải quân sự CASA-C295 của Quân chủng Phòng không – Không quân đã hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
(PLM) - Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì ong vò vẽ đốt, sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn cấp cứu sống bé sau 24 giờ điều trị tích cực.
(PLM) - Từ xưởng kim loại nhỏ ở Kanagawa, người sáng lập Gantan kể hành trình hơn 60 năm đưa mái kim loại chống thiên tai ra thế giới, với Việt Nam được xem là thị trường chiến lược tiếp theo của doanh nghiệp.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.