1. Trang chủ /
  2. Lâm tặc ngang nhiên mở “đại công trường” khai thác gỗ trái phép giữa rừng

Lâm tặc ngang nhiên mở “đại công trường” khai thác gỗ trái phép giữa rừng

thứ sáu, 3/9/2021 19:43 GMT+07
(PLM) - Những cây cổ thụ bị cưa hạ không thương tiếc, rừng bị phá tan hoang, nhìn cảnh tượng này mới thấy tiếng kêu xé lòng từ rừng xanh.

Thời gian gần đây nhiều thông tin của người dân địa phương phản ánh, tình trạng khai thác gỗ trái phép tại lâm phần xã Ea Lai, xã Chư Prao, huyện M’Drắk đang diễn biến phức tạp.

Để xác minh thông tin phản ánh, ngày 27/8, phóng viên đã có chuyến đi thực địa. Lần theo tỉnh lộ 693, sau đó men theo gần chục km trên đường mòn nhỏ lối liền với tỉnh lộ 693, chúng tôi đã tiếp cận được những điểm rừng bị phá.

Sau khi đi bộ, leo thêm khoảng 2km đường rừng theo lối mòn nhỏ nữa chúng tôi phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng đau xót, nhiều cây rừng có đường kính thân lớn đã bị đốn hạ. Những thân cây này được lâm tặc xẻ hộp để vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Trực tiếp chạm vào các thân cây, phóng viên vẫn còn nhận thấy rõ dấu cưa mới cắt, mủ cây còn ứa ra. Lẫn với hàng chục thân cây bị đốn hạ là lối đi vẫn hằn dấu bánh xe độ chế. Xa xa tiếng cưa lốc vẫn gầm lên. Rồi tiếng cây đổ rạp vang vào không gian tĩnh lặng giữa rừng. Qua quan sát tại khu vực, phóng viên thấy hàng chục cây bị đốn đổ, được cắt hộp vuông vức đang nằm chờ để vận chuyển ra ngoài.

Men theo con đường này, đến lưng chừng núi, phóng viên nhận thấy có nhiều con đường nhỏ được luồn lách đi nhiều hướng khác nhau, nếu một người bình thường mà đi vào khu này chắc phải nhiều ngày mới đi hết. Sau một quãng đi bộ, cảnh tượng ập ngay trước mắt chúng tôi là những cây gỗ có đường kính từ 50cm đến 120cm bị cưa hạ. Uớc lượng có khoảng hơn 100 cây bị triệt hạ.

Theo một số người dân nơi đây nếu chúng tôi đi chừng 3 km nữa lên phía gần đỉnh núi là sẽ gặp nhiều đối tượng đang tập trung trên đó. Theo một người dân, những lâm tặc này mới vào rừng cưa hạ gỗ chỉ cách đây ít hôm.

Nhận thấy trời đã gần tối, trước nơi hoang vắng của núi rừng, để bảo vệ chính mình chúng tôi đã xuống núi. Khi đã đến một nơi an toàn chúng tôi liền liên lạc với ông Lê Ngọc Tam - Hạt trưởng hạt kiểm lâm M’Drắk để phản ánh tình trạng chặt phá rừng. Ông Tam cho biết: “Hiện trường này đích thân tôi và một anh Hạt phó đã biết từ đầu tháng 8, mọi việc về chuyên môn chúng tôi đã làm. Hiện như thế nào để tôi hỏi lại anh em đã, đây thuộc rừng của xã Ea Lai giáp ranh với xã Chư Prao diện tích này giao cho xã quản lý. Tổng số cây bị cưa hạ là khoảng 20 gốc cây, với khoảng mười mấy khối, còn lại nằm tại hiện trường".

Trước thực trạng này, khi được hỏi Hạt kiểm lâm M'Drắk đã báo cho Chi cục kiểm lâm hay UBND huyện hay chưa, thì ông Tam trả lời là "Chưa"!?

Để tìm hiểu rõ việc chính quyền sở tại xử lý việc chặt phá rừng, cũng như đảm bảo công tác bảo vệ rừng ra sao. Phóng viên đã trao đổi với ông Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND huyện M’Drắk. Ông Thạch cho biết: “Phóng viên điện đến tôi mới biết, tôi sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện vào để xử lý vụ việc và sẽ có câu trả lời sớm nhất cho báo chí”.

Còn nhớ ngày 5/3/2019, Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá Vũ Hồng Văn và ông Nguyễn Hoài Dương Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk đã trực tiếp vào hiện trường gần chỗ này để triệt phá một vụ phá rừng lớn. Sau đó cơ quan chức năng đã khởi tố một số đối tượng trong vụ phá rừng vào tháng 3/2019.

Sau hơn 2 năm tình trạng phá rừng vẫn không giảm mà các đối tượng nơi đây còn manh động hơn. Thấy rừng già bị tàn phá tan hoang, địa điểm phá rừng chỉ có một con đường độc đạo. Nhưng không hiểu sao gỗ bị cưa hạ, xe chở gỗ lớn ra khỏi rừng không bị phát hiện? Câu trả lời này dành cho các cơ quan chức năng huyện M’Drắk và tỉnh Đắk Lắk.

Pháp luật Plus sẻ tiếp tục thông tin.