![]() |
| Chương trình nghệ thuật "Âm vang miền sơn cước" kỷ niệm 150 năm huyện Tuyên Hóa. |
Tham dự lễ kỷ niệm có ông Lê Minh Ngân - Thứ trưởng Bộ TN&MT; về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong.
Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ tiền khởi nghĩa; lãnh đạo các địa phương kết nghĩa và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật “Âm vang miền sơn cước” mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, ấn tượng. |
Ôn lại lịch sử hào hùng của huyện nhà, Bí thư Huyện ủy Mai Văn Minh nhấn mạnh: Chặng đường 150 năm, Đảng bộ và Nhân dân Tuyên Hóa tự hào về truyền thống vẻ vang trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng quê hương, đất nước. Đặc biệt, sau thời kỳ đổi mới, Tuyên Hóa đã đạt được những thành tựu khá nổi bật về kinh tế - xã hội, đến năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đạt 57,1 triệu đồng/người/năm.
Năm 2024, có 19/20 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra từ đầu năm đạt và vượt, dự kiến kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tổng sản lượng lương thực, tổng thu ngân sách bình quân hàng năm vượt kế hoạch nhiều năm liên tục, tổng lương thực đạt bình quân trên 23.000 tấn/18.500 tấn; thu ngân sách năm 2024 đạt hơn 135,5 tỷ đồng/102,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân hàng năm từ 5-6 triệu đồng/năm; kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư; xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả quan trọng.
![]() |
| Bí thư Huyện ủy Mai Văn Minh ôn lại truyền thống hào hùng của quê hương Tuyên Hóa. |
Đến cuối năm 2024, toàn huyện có 15/18 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 2 xã NTM nâng cao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều tiến bộ. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
"Phát huy truyền thống 150 năm, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Hóa nguyện đoàn kết, đồng thuận, vượt mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng huyện nhà bước vào kỷ nguyên mới." - Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa nói.
Có mặt tại lễ kỷ niệm, chị Ngô Thị Sang Thu (xã Đức Hóa) không khỏi bồi hồi xúc động khi quê hương đã có những thay đổi vượt bậc. Đời sống người dân cũng được nâng cao... “Tôi tự hào vì mình là người con của huyện Tuyên Hóa”, chị Thu nói.
![]() |
| Đông đảo người dân đến tham dự lễ kỷ niệm. |
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang khẳng định, những thành tựu đó là sự thể hiện nghị lực vượt khó vươn lên, lao động sáng tạo; sự kết tinh trí tuệ, mồ hôi, công sức và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, nhân dân địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ và Nhân dân Tuyên Hóa nhận thức thật rõ thời cơ, khó khăn, thách thức, trước hết là những thách thức nội tại để tiếp tục có các giải pháp cụ thể, đột phá mạnh mẽ hơn nữa; phát huy nội lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương; thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt và đoàn kết là sức mạnh để thành công…
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. |
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Tuyên Hóa cần chú trọng phát triển nông nghiệp chiều sâu, nông nghiệp sạch, bền vững; thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch để xây dựng các khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch, tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống của người dân. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; giữ gìn, bảo vệ môi trường, thiên nhiên, bảo đảm môi trường sống trong lành, an toàn, văn minh, hiện đại.
Cùng với đó, cần có cơ chế, các chính sách vượt trội để thu hút đầu tư phát triển ngành du lịch, từng bước kết nối các tour, tuyến trong các chuỗi du lịch nổi tiếng của tỉnh, nhất là du lịch tâm linh, văn hoá, lịch sử trên cơ sở những lợi thế của truyền thống văn hoá lịch sử; phát triển du lịch sinh thái đi cùng với hệ thống hang động sẵn có tại xã Lâm Hoá, Hang Tiên, quần thể Vọoc gáy trắng tại xã Thạch Hoá, Đồng Hoá để phát triển bền vững. Đồng thời, phát huy hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh về rừng, hệ thống sông ngòi, khoáng sản, hạ tầng giao thông và các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Tuyên Hoá.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật "Âm vang miền sơn cước" để lại nhiều ấn tượng cho người xem. |
Đặc biệt là tổ chức tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xem đây là yêu cầu tất yếu khách quan trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là nguồn tài nguyên vô tận, là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Thường xuyên làm tốt việc xây dựng thế trận lòng dân. Đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, mà trước hết là cấp ủy huyện để làm gương cho cấp dưới và tạo sức lan tỏa trong xã hội...
![]() |
| Quê hương Tuyên Hóa đổi mới từng ngày. |
Với truyền thống tốt đẹp 150 năm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tuyên Hóa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức; nỗ lực phấn đấu, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh; góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Quảng Bình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước.
Tiếp đó, các đại biểu tham dự và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “Âm vang miền sơn cước”, mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, ấn tượng.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.