1. Trang chủ /
  2. Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam bị "tố" xử lý nợ vi phạm pháp luật?

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam bị "tố" xử lý nợ vi phạm pháp luật?

thứ ba, 4/1/2022 13:00 GMT+07
(PLM) - Không phát mãi, không bản án, không quyết định thi hành án... nhưng nhân viên ngân hàng này đã vào xâm chiếm chỗ ở bất hợp pháp của người khác.

Uất nghẹn vì bất ngờ bị đuổi khỏi nhà giữa mùa dịch Covid-19

Theo ông Trương Văn Hầu và vợ là bà Lê Thị Kim Nga (978 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) phản ánh vì không còn kinh doanh TP Rạch Giá nên ông Hầu đã đóng cửa căn biệt thự lên tỉnh Đồng Nai tìm kế sinh nhai. Vợ chồng ông Hầu có vay tiền của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam và bất ngờ bị nhân viên của ngân hàng này "cưỡng chế" thu hồi nợ.

Theo ông Hầu cho biết vì không còn kinh doanh TP Rạch Giá nên ông đã đóng cửa căn biệt thự lên tỉnh Đồng Nai tìm kế sinh nhai. Bà Nga và các con đến khách sạn Đông Hầu ở để bảo quản khách sạn, bởi mùa dịch Covid-19 nhân viên khách sạn buộc phải nghỉ việc. Bất ngờ ngày 21/5/2021, Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang (NHHHVN-KG) gửi thông báo thu nợ đến cho vợ chồng ông Hầu. 

Theo trình bày của ông Hầu và bà Nga, khoảng 4h chiều ngày 20/10/2021, ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc xử lý nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP HCM (192Đ đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM) cùng 15 nhân viên đã đến nhà của gia đình phá khóa vào xâm chiếm khách sạn Đông Hầu (khi bà Nga đi vắng). Sau đó, ông Tuấn cử nhân viên canh giữ khách sạn và không cho bà Nga vào khách sạn ở (hiện bà Nga và các con phải ra ngoài mướn nhà trọ ở).

Cùng thời điểm đó, ông Tuấn cho người đến căn biệt thự của ông Hầu (978 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) phá khóa cổng chính vào chiếm căn biệt thự.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Hầu cho biết, lúc này đang kẹt tại Đồng Nai. Ông Hầu vô cùng hốt hoảng nghe tin và tức tốc bằng mọi giá tìm phương tiện để về Rạch Giá... nhưng khi về đến TP Rạch Giá thì ông Hầu không vào nhà được, bởi toàn bộ khóa của căn biệt thự đã được đổi khóa hay khóa thêm bằng nhiều ổ khác cùng dây xích.

“Trường hợp ông Hầu muốn nhận lại tài sản theo vi bằng kiểm kê ngày 5/11/2021 thì ông Hầu phải có nghĩa vụ phải thanh toán cho MSB (Ngân hàng Hàng hải Việt Nam) tổng số tiền là 64.000.000 đồng, cụ thể như sau: tiền thuê kho 11.000.000đ, tiền bốc xếp, vận chuyển 33.000.000đ, tiền cọc thuê kho 20.000.000đ và các chi phí khác (nếu có)...” - ông Hầu ngậm đắng nuốt cay khi nói về việc chỉ nhận được thông báo từ phía ngân hàng sau khi bị "cưỡng chế".

biet thu
Biệt thự 978 Nguyễn Trung Trực đang bỏ hoang, chủ nhân của nó thì đi mướn nhà trọ để ở?!

Cay đắng buộc phải tố giác nhân viên ngân hàng vi phạm pháp luật

Trước đó, giữa tháng 5/2019, vợ chồng ông Trương Văn Hầu, bà Lê Thị Kim Nga đã ký 2 hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Hàng hải Việt Nam. Theo đó, vợ chồng ông Hầu vay ngân hàng 35 tỷ đồng Việt Nam. Tài sản thế chấp là căn biệt thự tọa lạc trên diện tích hơn 1.000m2, mặt tiền 40 mét ngang tại 978 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá. Tài sản thứ hai là khách sạn 33 phòng, thuộc hàng 3 sao, mang tên Đông Hầu, tọa lạc tại số 75-76-77 đường Lạc Hồng, khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau đó vợ chồng ông Hầu đã đầu tư đóng 3 cặp (6 chiếc) ghe đi biển đánh bắt xa bờ. Đáng chú ý, 2 tài sản thế chấp này được định giá theo giá thị trường lúc vay là hơn 100 tỷ đồng.

Cần phải nói thêm vào khoảng tháng 7/2021, Đồng Bằng Sông Cửu Long bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng và nguy cơ cao, Kiên Giang là tỉnh tâm dịch của đợt dịch thứ 4 này. Mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh đóng băng. Khách sạn Đông Hầu của vợ chồng ông Hầu trở thành căn nhà tá túc cho vợ con ông Hầu. Nguồn thu của vợ chồng ông Hầu hoàn toàn bị cắt đứt, số vốn vay trở thành gánh nợ nặng nề...

Ông Hầu ngậm ngùi, cay đắng lý giải về thông báo của MSB trong uất nghẹn: “Sau khi ông Tuấn chiếm lấy khách sạn của tôi, ông ta cho người tháo toàn bộ máy lạnh, tủ lạnh, ti-vi, trang thiết bị nội thất trong khách sạn mang đi nơi khác. Toàn bộ chăn, drap, gối, nệm, khăn... ông ta gom lại vứt vào một xó. Tại căn biệt thự của tôi cũng vậy, không biết giấy tờ của 6 con tàu và những tài liệu kinh doanh khác của chúng tôi nay ra sao”?

khach san
Khách sạn 3 sao Đông Hầu đang bị "chiếm đóng" và hiện không kinh doanh được.

Ở một diễn biến khác, ông Hầu gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Kiên Giang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Trong đơn nêu rõ việc ông Hầu tố cáo ông Tuấn có nội dung như sau: “Ông Tuấn đã vi phạm điều 158 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Bởi ông Tuấn là Giám đốc xử lý nợ, ông Tuấn xử lý nợ của khách hàng không tuân thủ pháp luật.

Giao dịch dân sự giữa tôi và ngân hàng chưa có ai phân xử, chưa có định giá phát mãi tài sản nào, không một phiên tòa, một bản án, một quyết định thi hành án, một quyết định cưỡng chế thi hành án nào? Ông Tuấn đã thay thế tất cả, ông Tuấn đã tổ chức cưỡng chế tài sản và cưỡng bức buộc chúng tôi đi khỏi nơi cư trú, ông Tuấn vi phạm luật pháp quá trắng trợn ...” - trích đơn của ông Hầu.

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã nhiều lần tìm cách liên hệ với ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc xử lý nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam nhưng bất thành.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang thụ lý đơn tố cáo của ông Trương Văn Hầu.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.


Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/ngan-hang-hang-hai-viet-nam-bi-to-xu-ly-no-vi-pham-phap-luat-d173584.html