Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên nằm trong khuôn viên Công viên Thống Nhất (Hà Nội) được xây dựng như một không gian sáng tạo với chuỗi hoạt động tổng hợp, kết hợp ẩm thực, giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật với hoạt động giáo dục và trải nghiệm cộng đồng và du khách trong nước và quốc tế.
Nghệ sĩ Nguyệt Thu tâm sự, Công viên Thống Nhất là "lá phổi xanh" của Thủ đô, nơi chị từng gắn bó từ thuở ấu thơ nên đầy ắp những ký ức đẹp đẽ: “Ngày xưa, nhà tôi sống gần công viên, vì không có chỗ chơi nên trẻ em chúng tôi thời đó thường kéo nhau vào công viên chơi. Có nhiều hôm, mải chơi quên cả giờ về. Tôi có những ký ức đẹp của tuổi thơ ở đây nên giờ cũng muốn các bạn trẻ có ký ức đẹp tại đây”.
![]() |
| Nghệ sĩ viola Quốc tế Thu Nguyệt sẽ tặng 1 triệu bát phở cho du khách nước ngoài. (ảnh Lương Duy Tiến) |
Chia sẻ về tên gọi, nghệ sĩ Nguyệt Thu cho biết, “Hoàn Nguyên” có ý nghĩa như sự hồi sinh, trở về bản ngã. Không gian nghệ thuật Hoàn Nguyên sẽ là nơi để du khách không chỉ trải nghiệm nghệ thuật mà còn có thể tìm thấy những giây phút thư thái cho riêng mình.
Với Nguyệt Thu, không gian nghệ thuật sống Hoàn Nguyên không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là khát vọng thắp sáng công viên mỗi tối bằng âm nhạc, mang đến những khoảnh khắc thư giãn, thưởng thức nghệ thuật cho mọi người. Từ đó, những giá trị âm nhạc vốn được xem là cao siêu, đẳng cấp có cơ hội chạm tới cộng đồng một cách gần gũi, tự nhiên, giản dị nhất.
Việc lựa chọn mô hình không gian mở tại Công viên Thống Nhất được kỳ vọng sẽ giúp nghệ thuật tiếp cận gần hơn với đời sống, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Đó là lý do tại không gian nghệ thuật sống Hoàn Nguyên sẽ có các đêm nhạc miễn phí cho người dân thưởng thức.
Nhân dịp này, tại không gian nghệ thuật sống Hoàn Nguyên cũng sẽ diễn ra sự kiện xác lập kỷ lục Guinness với việc tặng “1 triệu bát phở” cho du khách quốc tế. Với sự kiện này, nghệ sĩ Nguyệt Thu muốn lan tỏa giá trị phở Hà Nội - biểu tượng ẩm thực truyền thống tới cộng đồng trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.
![]() |
| Ngoài tặng 1 triệu bát phở cho du khách quốc tế, nghệ sĩ viola Quốc tế Nguyệt Thu còn dành kinh phí ủng hộ Quỹ Trẻ em Khuyết tật Việt Nam. (ảnh Lương Duy Tiến) |
Theo nghệ sĩ Nguyệt Thu, từ trải nghiệm 26 năm sinh sống và học tập ở nước ngoài, chị nhận thấy phở - món ăn mang hồn cốt Việt Nam - lại đang được kinh doanh thành công tại nhiều quốc gia bởi người nước ngoài. Việc thực hiện dự án “Tặng 1 triệu bát Phở Hoàn Nguyên cho du khách nước ngoài” nhằm giới thiệu sâu rộng hơn di sản phở Hà Nội tới du khách, từ đó góp phần quảng bá du lịch Thủ đô thân thiện - mến khách - chất lượng. Theo đó, bất cứ vị khách quốc tế nào đến với Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên sẽ được thưởng thức phở miễn phí.
Dự án sẽ triển khai trong vòng 3 tháng, kể từ ngày 16/12/2025. Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong vòng ba tháng, thí điểm trước hết tại không gian Hoàn Nguyên, sau đó sẽ mở rộng ra một số công viên khác. Dự án sẽ có công cụ QR để quản lý thông tin du khách đăng ký.
“Điểm cốt lõi của dự án ‘1 triệu bát phở Hoàn Nguyên’ là yếu tố sạch, bảo đảm chất lượng và uy tín của món ăn truyền thống khi giới thiệu với du khách quốc tế. Đây không chỉ là câu chuyện ẩm thực, mà còn là cách gìn giữ và nâng tầm giá trị văn hóa Việt trong dòng chảy hội nhập.
Ở góc độ về dự án tôi hướng đến giải pháp hữu hiệu, thiết thực, để đạt được con số 1 triệu bát phở Việt cho du khách quốc tế tôi có công thức, phát triển đồng bộ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Và dự án này khác với một lễ hội phở, tôi không mời các nghệ nhân nấu phở, tôi lựa chọn điều giản dị thôi, tôi chọn điều bình dân và hướng đến những người dân họ hiểu về phở, yêu phở Việt và cùng nhau lan tỏa giá trị văn hoá, ẩm thực phở Việt thông qua hoạt động dựng nên 10.000 xe bán phở cho người khuyết tật.” - nghệ sĩ Nguyệt Thu chia sẻ.
Ngoài tặng 1 triệu bát phở cho du khách quốc tế, nghệ sĩ viola Quốc tế Nguyệt Thu còn dành kinh phí ủng hộ Quỹ Trẻ em Khuyết tật Việt Nam.
Được biết, nghệ sĩ viola Quốc tế Nguyệt Thu (sinh năm 1973), trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là NSƯT Nguyễn Văn Thưởng - người khai sinh bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 6 tuổi, chị đã bắt đầu chơi violin và 7 tuổi đỗ đầu hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, chị trở thành du học sinh đầu tiên của Việt Nam học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga).
Từ năm 1991 đến năm 1999, chị làm bè trưởng viola trong Dàn nhạc Thính phòng Quốc tế XXI tại Nga. Năm 1994, Nguyệt Thu tốt nghiệp xuất sắc trung cấp âm nhạc và tiếp tục thi vào Nhạc viện Tchaikovsky với số điểm cao nhất, qua đó trở thành du học sinh đầu tiên của Việt Nam học chuyên ngành viola tại Nhạc viện này. Sau 5 năm học tập dưới sự dẫn dắt của giáo sư Yuri Abramovich Bashmet, chị tốt nghiệp loại xuất sắc, trở thành nghệ sĩ viola Quốc tế và tham gia biểu diễn nghệ thuật tại nhiều quốc gia trên thế giới.
![]() |
| Nghệ sĩ viola Quốc tế Nguyệt Thu biểu diễn ở nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới. (ảnh N.T) |
Sau khi ra trường, chị biểu diễn ở nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới.
Nguyệt Thu đã giành giải “Tiết mục biểu diễn nhạc J.C. Bach xuất sắc nhất” trong Cuộc thi Viola quốc tế tại Anh giai đoạn 1995 - 1997, đồng thời tham gia tứ tấu đàn dây “Glazunov” cùng giáo sư Belinsky từ năm 1996 đến 1999. Từ năm 2009 đến 2011, Nguyệt Thu là giáo viên âm nhạc tại Trường Âm nhạc Mandeville (Singapore). Chị cũng sở hữu 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Nghệ thuật tại Nga và Hà Lan.
Trở về Việt Nam sau 26 năm hoạt động âm nhạc ở nước ngoài, bên cạnh sự cống hiến cho nghệ thuật Việt Nam, nghệ sĩ Nguyệt Thu thực hiện các dự án thiện nguyện văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật cộng đồng và hướng tới việc thức tỉnh và chữa lành bằng âm nhạc.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.