1. Trang chủ /
  2. Nữ hoàng Rock 'n' Roll Tina Turner và mối tình đẹp như mơ với người chồng hiến thận cứu vợ

Nữ hoàng Rock 'n' Roll Tina Turner và mối tình đẹp như mơ với người chồng hiến thận cứu vợ

thứ sáu, 26/5/2023 23:33 GMT+07
Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll Tina Turner vừa qua đời ở tuổi 83 sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Vào năm 2016, bà bắt đầu suy thận, chính người chồng "đầu gối tay ấp" của bà đã hiến thận để cứu người vợ của mình.
Erwin Bach, "chàng Romeo" của Tina Turner đã hiến một quả thận để giúp vợ mình có một cuộc sống như người bình thường vào những năm tháng cuối đời. Erwin Bach, "chàng Romeo" của Tina Turner đã hiến một quả thận để giúp vợ mình có một cuộc sống như người bình thường vào những năm tháng cuối đời.

Ngôi sao nhạc Rock 'n' Roll và soul Tina Turner vừa qua đời ở tuổi 83 vào ngày 24/5 theo giờ Mỹ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ, đặc biệt là người chồng hết mực yêu thương vợ Erwin Bach.

Trong cuộc đời của mình, "Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll" Tina Turner đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát và giành về cho mình 8 giải thưởng Grammy danh giá. Ngoài ra, bà còn giành được 3 giải Grammy Đại sảnh Danh vọng và 1 giải Grammy Thành tựu Trọn đời, nâng tổng số giải Grammy thần tượng âm nhạc giành được lên 12 giải.

Xuất thân từ một gia đình da màu nghèo khó, Tina Turner là tấm gương sáng về tài năng và nghị lực.

Tina Turner tên thật là Anna Mae Bullock. Bà sinh năm 1939 trong một gia đình nông dân nghèo gần Nutbush, Tennessee. Vùng quê nghèo sau này được Tina Turner đưa vào lời bài hát trong ca khúc nổi tiếng của mình. Anna đã trải qua thời thơ ấu sống cùng bà ngoại sau khi cha mẹ chia tay.

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên đầy nước mắt với Ike Turner, Tina Turner đã từng rất bất hạnh vì trải qua bạo hành. Cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên Ike Turner kéo dài 16 năm trước khi hai người ly hôn vào năm 1978. Hai người có chung với nhau hai con trai ruột là Ronald Renelle Turner và Craig Raymond Turner, đồng thời Tina đã nhận nuôi hai con riêng của chồng, nuôi nấng và yêu thương như con đẻ của mình.

Từng trải qua bạo hành từ cuộc hôn nhân đầu tiên, Tina Turner đã vươn lên từ tro tàn để tỏa sáng trong sự nghiệp ca hát. Như được số phận bù đắp, Tina Turner sau này đã lấy được một người chồng tâm đầu ý hợp và yêu thương bà hết mực.

Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll giã từ sự nghiệp âm nhạc vào năm 2009. Trong những năm cuối đời, ngôi sao âm nhạc phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, từ ung thư đường ruột, đột quỵ cho tới suy thận.

'Nữ hoàng nhạc rock' Tina Turner và mối tình đẹp như mơ với người chồng hiến thận để cứu vợ - Ảnh 3.
Tina Turner và Erwin Bach tay trong tay hạnh phúc bên nhau vào năm 1989

Vào năm 2016, khi Tina Turner đang hồi phục sau điều trị ung thư đường ruột cũng như vừa trải qua cơn đột quỵ thì đột nhiên nhận tin xấu. Bà bắt đầu suy thận. Chức năng thận chỉ hoạt động ở mức 20% và suy giảm nhanh chóng.

Ngôi sao đứng trước 2 lựa chọn, hoặc là chạy thận lọc máu hoặc phải ghép thận. Vào giây phút sinh tử ấy, người chồng 66 tuổi của bà đã đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời của Tina Turner, đó là hiến thận cứu vợ.

Erwin Bach, người chồng thứ hai của Tina Turner từng là giám đốc điều hành âm nhạc người Đức. Trong cuốn tự truyện "Chuyện tình của tôi", Tina Turner đã viết về mối tình bất hủ đầy lãng mạn và truyền cảm hứng của vợ chồng bà, đặc biệt là những ngày tháng đó.

'Nữ hoàng nhạc rock' Tina Turner và mối tình đẹp như mơ với người chồng hiến thận để cứu vợ - Ảnh 4.
Erwin Bach và Tina Turner đắm chìm trong men say tình yêu sau 4 năm quen nhau (năm 1989).

"Chỉ có ghép thận mới mới mang lại cho tôi cơ hội để có một cuộc sống gần như bình thường. Nhưng cơ hội để nhận được một quả thận từ người hiến tặng xa lạ là rất xa vời", Tina Turner kể lại trong cuốn tự truyện. Lúc đó, bà không muốn phải chạy thận, không muốn phải sống "như một cái máy" và bắt đầu nghĩ đến cái chết.

Tina Turner suy sụp tới mức đã đăng ký để có cái chết êm ái, nhưng Erwin Bach là người đã ngăn Tina Turner làm việc đó.

"Anh ấy nói không muốn một người phụ nữ khác hay một cuộc sống khác", Tina Turner kể lại trong cuốn tự truyện của mình. Người duy nhất mà Erwin Bach cần trong đời chính là Tina Turner. "Sau đó, anh ấy làm tôi sốc. Anh nói muốn cho tôi một quả thận của anh."

Chính tình yêu của Erwin Bach đã giúp Tina Turner vượt qua sóng gió của cuộc đời. Erwin đã trải qua cuộc kiểm tra để xem liệu thận của ông có phù hợp với vợ mình để ghép hay không, và cặp đôi đã tiến hành phẫu thuật vào tháng 4/2017.

'Nữ hoàng nhạc rock' Tina Turner và mối tình đẹp như mơ với người chồng hiến thận để cứu vợ - Ảnh 5.
Ở bên Erwin Bach, nàng thơ Tina Turner lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc.

Ca phẫu thuật đã thành công rực rỡ và Tina nhớ lại lần đầu tiên bà nhìn thấy chồng mình sau ca hiến-ghép thận.

"Khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi Erwin vào phòng tôi trên chiếc xe lăn của anh ấy.", Tina Turner chia sẻ.

"Bằng cách nào đó, anh ấy trông rất ổn, thậm chí còn đẹp trai, khi anh ấy chào tôi bằng một câu nói tràn đầy năng lượng: 'Chào em yêu!' Tôi đã rất xúc động - hạnh phúc, choáng ngợp và nhẹ nhõm vì chúng tôi đã sống sót vượt qua điều này."

Trong khi Erwin đã hồi phục hoàn toàn sau khi hiến thận, Tina Turner vẫn phải dùng thuốc chống đào thải thận cấy ghép cho tới tận khi chết.

Erwin Bach và Tina đã ở bên nhau hơn ba thập kỷ sau lần đầu tiên gặp nhau vào năm 1985.

Sau 27 năm bên nhau, cặp đôi tổ chức hôn lễ bên hồ Zurich thơ mộng ở Thụy Sĩ vào tháng 7 năm 2013.

Cuộc tình của ngôi sao âm nhạc này vô cùng lãng mạn. Vào cái ngày của năm 1985 đó, Tina Turner đã gặp Erwin Bach khi diva đáp máy bay xuống sân bay ở Cologne, Đức để tham gia chuyến lưu diễn "Private Dancer".

'Nữ hoàng nhạc rock' Tina Turner và mối tình đẹp như mơ với người chồng hiến thận để cứu vợ - Ảnh 7.
Erwin Bach và Tina Turner ở Paris vào năm 2018, hai năm sau khi Erwin Bach hiến thận cho vợ để giúp Tina Turner có một cuộc sống như bao người bình thường khác.

Erwin là giám đốc điều hành của hãng thu âm EMI, đã đến đón Tina trên một chiếc xe Jeep của Mercedes - một món quà từ người quản lý của diva là Roger Davies.

Nhưng ấn tượng của diva không phải là chiếc xe, mà là người đàn ông lái nó.

Tina Turner ngay lập tức đã cảm nhận tình yêu sét đánh, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tim bà đã rung động xốn xang ngay từ giây phút gặp tình yêu của đời mình. Chính mối tình đẹp như "Romeo và Juliette" này đã mang lại cho ngôi sao âm nhạc một cuộc sống mới đầy thi vị, lãng mạn và ý nghĩa. Đây cũng là câu chuyện tình yêu truyền cảm hứng, chạm trái tim của những người hâm mộ huyền thoại âm nhạc. 

'Nữ hoàng nhạc rock' Tina Turner và mối tình đẹp như mơ với người chồng hiến thận để cứu vợ - Ảnh 8.
Erwin Bach và Tina Turner đã ở bên nhau hơn 3 thập kỷ cho tới khi nữ hoàng nhạc rock'n'roll từ giã cõi đời.