1. Trang chủ /
  2. Ống kính pháp luật /
  3. Bấp bênh một phận người

Bấp bênh một phận người

thứ ba, 2/11/2021 09:06 GMT+07
(PLM) -  Ba thế hệ với hơn hai chục con người sinh sống trong một khu nhà xập xệ, nhem nhuốc là toàn bộ cuộc sống của một gia đình ở TP Vũng Tàu. Nguồn cơn bắt nguồn từ dự án của Công ty Minh Phụng từ 25 năm trước. Không thể tin rằng, đây, là nơi trú ngụ của nhiều thế hệ trong một gia đình đông con cháu tại trung tâm thành phố biển Vũng Tàu - thành phố du lịch trọng điểm của quốc gia. Gia đình Bà Nguyễn Thị Bai (68 tuổi) ngụ phường 11, TP Vũng Tàu cùng người chồng quá cố là ông Nguyễn Văn Út và 9 người sinh sống, khai hoang lập nghiệp ở mảnh đất này từ những năm 1975 . Thế nhưng, cuộc sống của gia đình này nhanh chóng lâm vào cảnh bế tắc khi mà cơ ngơi của gia đình dày công gầy dựng suốt từ năm 1975 bỗng chốc bị phá dỡ tan hoang.