1. Trang chủ /
  2. Phi công VietJet được ca ngợi khi rời buồng lái đỡ đẻ cho hành khách

Phi công VietJet được ca ngợi khi rời buồng lái đỡ đẻ cho hành khách

chủ nhật, 10/3/2024 13:50 GMT+07
Một nam phi công của hãng hàng không VietJet đã được ca ngợi như người hùng khi quyết định rời khỏi buồng lái giữa chuyến bay để đỡ đẻ cho một hành khách.

Anh Jakarin Sararnrakskul, một phi công người Thái Lan với 18 năm kinh nghiệm, được giao làm cơ trưởng chuyến bay VietJet từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày 23/2. Đây là tuyến bay thường được thực hiện bởi Thai VietJet, một công ty thành viên của hãng hàng không VietJet của Việt Nam.

phi cong vietjet duoc ca ngoi khi roi buong lai do de cho hanh khach hinh 1
Phi công người Thái Lan cho biết anh cảm thấy tự hào khi giúp người phụ nữ đỡ đẻ thành công ngay trên chuyến bay. Ảnh: SCMP

Trên chuyến bay này, một hành khách bất ngờ chuyển dạ và anh Jakarin đã rời khỏi buồng lái để giúp cô sinh con an toàn. Cụ thể, khi máy bay đang ở độ cao hàng nghìn mét, phi hành đoàn phát hiện cô chuyển dạ trong nhà vệ sinh máy bay. Họ đã báo ngay cho cơ trưởng là Jakarin.

Ngay lập tức, anh giao lại việc điều khiển máy bay cho nữ phi công phụ và đến chỗ người phụ nữ. Jakarin cho biết việc máy bay trở lại sân bay khởi hành hoặc hạ cánh ở sân bay khác sẽ là quá muộn đối với người phụ nữ.

Dù chưa từng đỡ đẻ, nhưng ông bố một con này tỏ ra bình tĩnh ngay cả khi mọi người xung quanh lo lắng về quá trình sinh nở. Không rõ Jakarin đã phải đối mặt với những khó khăn gì trong khi đỡ đẻ, nhưng hành động của anh đã giúp một bé trai sơ sinh chào đời một cách an toàn ngay trên máy bay.

Đứa trẻ được phi hành đoàn đặt biệt danh là "Sky baby". Với sự hỗ trợ của các nhân viên y tế túc trực tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, cả người mẹ và bé trai đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Thái Lan một cách an toàn và khỏe mạnh.


Sau vụ việc, Jakarin đã chia sẻ bức ảnh anh bế đứa trẻ lên tài khoản mạng xã hội của mình với chú thích: "Tôi đã làm phi công được 18 năm. Tôi vừa giúp một em bé sơ sinh chào đời trên máy bay".

Khi được hỏi về cảm xúc cho trải nghiệm bất ngờ này, Jakarin cho biết anh rất tự hào về bản thân vì đã dũng cảm giúp hành khách đỡ đẻ. "Khi lớn lên, đứa bé có thể nói với mọi người rằng nó được sinh ra trên không trung", anh nói.

Câu chuyện sau khi chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khắp thế giới. Một người bình luận: "Thật may mắn khi người phụ nữ này có được một phi công tuyệt vời như vậy". Một người khác nêu ý kiến: "Tôi hy vọng cậu bé lớn lên sẽ tốt bụng và dũng cảm như người hùng của mình".

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2020 bởi Hiệp hội Y học Du lịch Quốc tế cho biết đã có 74 ca sinh nở trên các chuyến bay thương mại từ năm 1929 đến năm 2018, trong đó có 71 ca sống sót sau khi sinh. Điều này có nghĩa là cứ 26 triệu hành khách thì có một ca sinh.


Nguồn: https://www.congluan.vn/phi-cong-vietjet-duoc-ca-ngoi-khi-roi-buong-lai-do-de-cho-hanh-khach-post287356.html