Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Trần Thị Vân Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: "Triển lãm Những mảnh vụn được tổ chức nhằm hướng tới những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày bảo vệ, chăm sóc người Khuyết tật Việt Nam 18/4, với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về nghị lực sống, vượt khó, vươn lên của những người yếu thế. Triển lãm giới thiệu gần 40 bức tranh và nhiều sản phẩm thủ công ứng dụng, cùng các hoạt động trình diễn và trải nghiệm tương tác phục vụ khách tham quan.
Các bức tranh của Vụn Art được chuyển thể từ nhiều thể loại: tranh dân gian Việt Nam (tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng, tranh Đông Hồ...), tranh đồng quê, tranh danh lam thắng cảnh Việt Nam và thế giới, chân dung danh nhân và tranh của các họa sỹ nổi tiếng. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu những dòng sản phẩm ứng dụng đáp ứng nhu cầu thị trường như: túi vải, ví vải, áo phông và các đồ dùng hàng ngày... Đặc biệt tác giải của các tác phẩm nghệ thuật, các sản phẩm ứng dụng này đều là những người thợ khuyết tật, với nhiều thể trạng khác nhau, của Hợp tác xã Vụn Art, một doanh nghiệp xã hội từ làng lụa Vạn Phúc".
"Tranh ghép vải là một loại hình nghệ thuật mới, đòi hỏi tính tỉ mỉ, cẩn trọng, con mắt nghệ thuật tinh tế và khả năng phối hợp ngẫu hứng với những mảnh lụa nhiều màu sắc. "Những mảnh vụn" lụa phế thải qua tay người thợ Vụn Art như được thổi hồn, trở nên sống động, khiến những bức tranh độc bản trở thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp", bà Trần Thị Vân Anh nói thêm.

Cũng tại triển lãm, ông Lê Việt Cường - Chủ tịch Hội người khuyết tật Hà Đông, Chủ nhiệm Hợp tác xã Vụn Art chia sẻ: "Thời điểm khi mới thành lập Vụn Art chỉ có 2 người, sau 5 năm hoạt động, với sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo và các cơ quan quận Hà Đông (Hà Nội) cũng như các cá nhân, những người thân, bạn bè, đến nay Vụn Art đã có 32 thành viên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được đông đảo người dân biết đến và ủng hộ".
Đồng thời, ông Cường cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quận Hà Đông, cá nhân nhà báo Lê Quốc Vinh cùng các cá nhân, bạn bè đã ủng hộ và đồng hành cùng Vụn Art trong suốt thời gian qua.
Là một trong những người thợ cứng tại Hợp tác xã Vụn Art, chị Nguyễn Thùy Linh (Vạn Phúc, Hà Đông) cho biết, giờ đây chị đã có một mức thu nhập ổn định để chăm lo cho bản thân và con nhỏ - điều mà trước đây chị chưa từng nghĩ tới. Không may mắn phát biện mình mắc một căn bệnh về xương, đã có thời gian chị Linh buồn chán và bế tắc vì không thể đi lại, thậm chí phải nằm liệt giường. Giờ đây, không ai còn thấy Linh của những ngày đầu rụt rè, chập chững mà thay vào đó là một cô gái tự tin, xinh đẹp.
"Sau thời gian làm việc tại Vụn, mình như tìm lại được niềm vui trong cuộc sống bởi mình thấy được rằng bản thân không hề vô dụng khi vẫn có thể lao động, sáng tạo. Sau thời gian được mọi người giúp đỡ và nỗ lực từ chính bản thân, mình đã có thể tự tin làm những bức tranh khó, lan tỏa sự giúp đỡ và động lực trong cuộc sống với những bạn mới vào nghề", chị Linh cho biết.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và công đoàn các cơ quan của Bộ đã tặng quà trị giá 32 triệu đồng cho Hợp tác xã Vụn Art, trường Đại Nguyễn Trãi cũng tặng quà trị giá 20 triệu đồng cho Vụn Art.
Với ý nghĩa, không một mảnh vải nào thừa, không một "mảnh vụn" nào của cuộc đời lại vô ích, Hợp tác xã Vụn Art cũng như Triển lãm "Những mảnh vụn" đã thực sự trở thành nơi gieo mầm ước mơ và kết nối những người không may mắn lại với nhau.
Triển lãm "Những mảnh vụn" diễn ra từ ngày 18/4/2023 đến hết tháng 10/2023 tại Bảo tàng Hà Nội (Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Hình ảnh tại triển lãm "Những mảnh vụn": Tranh ghép vải từ những mảnh vụn cuộc đời









Cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng, của các tổ chức và cá nhân, sau 5 năm hoạt động, Hợp tác xã Vụn Art đã đạt được nhiều thành tựu: Đạt danh hiệu Top 4 Hàng Việt Nam được Người tiêu dùng yêu thích năm 2018; giấy chứng nhận OCOP về giải pháp cho người khuyết tật tại Việt Nam năm 2019; giấy chứng nhận sản phẩm tiêu biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2020.
Năm 2022, Vụn Art đã góp mặt trong 460 gian hàng thủ công mỹ nghệ và ngoài nước tham gia Hội chợ Quốc tế Qùa tặng Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội 2022; lọt top 6 chung kết bảng Giải pháp cộng đồng của cuộc thi Viet Solutions 2022 với giải pháp: Bộ sản phẩm kit ghép lụa cho học sinh sinh viên.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.