1. Trang chủ /
  2. Thăm Dinh Độc Lập - Sợi dây cảm xúc “kéo”lịch sử lại gần

Thăm Dinh Độc Lập - Sợi dây cảm xúc “kéo”lịch sử lại gần

thứ năm, 1/9/2022 11:24 GMT+07
(PLM) - Không khí ngày kỷ niệm Quốc Khánh mùng 2/9 đang đến gần, trong trái tim mỗi người Việt Nam lại dâng trào cảm xúc tự hào. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa và lịch sử đấu tranh đầy hào hùng của dân tộc qua những di tích lịch sử.

Dinh Độc lập đang là lựa chọn của đông đảo du khách ở nhiều độ tuổi khác nhau khi tới thămTP Hồ Chí Minh. Trong không gian của địa điểm văn hóa – lịch sử đặc biệt này có thể dễ dàng bắt gặp mọi người nô nức, tham quan với sự háo hức, đặc biệt là các bạn trẻ.

Bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 10h45’ ngày 30/4/1975, xe tăng của quân giải phóng đã húc tung cổng tiến thẳng vào Dinh. 11h30’ cùng ngày, lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được kéo lên, kết thúc 30 năm chiến tranh gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam. Dướisự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã thực hiện được ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhân dân hai miền Nam –Bắc sum họp một nhà.

Ngày nay, Dinh Ðộc Lập là di tích quốc gia đặc biệt được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan và là nơi hội họp, tiếp khách của các cấp lãnh đạo trung ương cũng như của thành phố. “Mình lựa chọn tới tham quan Dinh Độc Lập bởi nơi đây không chỉ mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của nhiều giai đoạn - chứng tích của lịch sử mà còn là một công trình kiến trúc tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh” – bạn Lê Thanh Đằng, sinh viên năm 3 Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ.

Dinh Độc Lập không chỉ thu hút người nước ngoài hoặc những người Việt lớn tuổi đến tham quan mà trong thời gian gần đây được khá nhiều bạn trẻ ở độ tuổi cuối 8X, 9X, 10X lui đến và đặc biệt hơn là có các bạn trẻ ở thế hệ Gen Z (sinh từ 1997 đến 2012) cũng đến tham quan và tìm hiểu về Dinh. Đây được xem là một tính hiệu đáng mừng trong công tác giáo dục về lịch sử.

Anh Bùi Đức Trung (khách du lịch đến từ Hà Giang) cho biết: “Khi tôi bước chân đến TP Hồ Chí Minh thì địa điểm đầu tiên tôi đến là Dinh Độc Lập. Tôi muốn chiêm ngưỡng tận mắt nơi mà thời thơ ấu bố tôi hay kể về những ngày chiến đấu. Tôi rất cảm xúc khi nhìn những chiếc xe tăng, trong đầu tôi hình dung hình ảnh ngày xưa bố ngồi trên xe tăng như thế nào. Sau này, nếu có đưa gia đình, bạn bè vào tôi sẽ đưa đến đây và sẽ kể cho con trai trước đây ông nội cũng đã từng lái xe tăng, để cho con trai biết về lịch sử đất nước mình”.

Thực tế cho thấy, đại đa số các bạn trẻ đều tự hào về lịch sử và truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của dân tộc. Tuy nhiên, để lịch sử lại gần và là sợi dây liên kết giữa các thế hệ thì chắc chắn cần có những tour trải nghiệm thực tế các địa điểm lịch sử, trong đó có Dinh Độc Lập để bạn học sinh, sinh viên có thể tận mắt chứng kiến, được tìm hiểu rõ hơn, trực quan hơn các thông tin lịch sử thay vì phải học thuộc lòng trong sách giáo khoa. Đây cũng là cách truyền được cảm hứng cho học sinh hiểu và thêm yêu thích môn học này.

“Tôi thấy việc mình học trên sách vở không bằng thực tế, các bạn đi thực tế đến những phòng họp, những khu tổng thống họp hay là hội nghị thì mấy bạn trải nghiệm nhiều hơn và hay hơn” – hướng dẫn viên Nguyên Vũ, Công ty Thương Hiệu Việt cho hay.

Các bạn trẻ có một hướng tiếp cận rất riêng với Dinh, có thể các bạn chỉ đến với mục đích ban đầu là tìm bối cảnh cho những bức ảnh đẹp, một địa điểm để check-in hoặc tìm tài liệu cho bài tập thầy cô giao... Tuy nhiên, bằng cách tiếp cận nào đi chăng nữa những thông tin về lịch sử và sự trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay sẽ từng phút giây ngấm vào tâm trí các bạn. Đó là một cách tiếp cận lịch sử và cần được khuyến khích, nhân rộng hơn nữa.

Nguyễn Phúc Khánh Vy, sinh viên năm nhất Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng chia sẻ: “Được sinh ra trong hòa bình, được học tập, theo đuổi đam mê đó là một điều may mắn, nhất là những giây phút được tận hưởng không khí của quê hương, đất nước trong những ngày Quốc khánh đang đến gần làm em bồi hồi, tự hào và thấy biết ơn Tổ quốc linh thiêng của mình. Điều này cũng thôi thúc em phải có trách nhiệm hơn, cố gắng học tập dùng trí tuệ và sức trẻ để tiếp bước cha anh, kế thừa truyền thống tốt đẹp dân tộc, noi gương Bác Hồ kính yêu, và trở thành người có ích cho xã hội”.

(Nguồn: Báo in Pháp luật Việt Nam số 244 -248 ra ngày 1-5/9/2022)