1. Trang chủ /
  2. Thú chơi ngông của những “ông trùm”

Thú chơi ngông của những “ông trùm”

thứ hai, 3/7/2023 11:01 GMT+07
Người mê siêu xe, người ham tửu sắc, song những “lái buôn tử thần” này thường có một kết cục chung, đó là “ôm lịch vào nhà đá bóc dần” hoặc chờ ngày bước lên “chuyến đò về âm phủ”.

Làm đường mang tên mình

Ở Điện Biên, Sùng Giống Sếnh (SN 1968, bản Sa Dung A, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên) được xem là một trong những “ông trùm đời đầu” trong giới buôn hàng trắng. Số lượng ma túy mà đường dây do Sếnh cầm đầu mua đi bán lại lên đến hàng ngàn kilogam.

anh-bai-thu-choi-ngong-cua-nhung-ong-trum-1(1).jpg
“Ông trùm” Sùng Giống Sếnh.

Có một điều đặc biệt là trở thành “ông trùm” có quyền lực khủng trong giới maphia xuyên quốc gia, nhưng Sùng Giống Sếnh lại một chữ bẻ đôi không biết. Sinh ra và lớn lên nơi rừng xanh núi thẳm, gia cảnh cũng không phải quá khó khăn, nhưng mấy anh em Sếnh đều bỏ học từ rất sớm.

Hồi đó, trong khi đám bạn bè cùng trang lứa đua nhau lập gia đình, sinh con đẻ cái thì Sếnh lại vượt biên sang Lào “tầm sư học đạo” buôn bán ma tuý. Ngoài hai mươi tuổi, Sếnh đã trở thành một tay ma tuý “có số có má”, được biết đến ở khu vực Phong Sa Lỳ (Lào) và các tỉnh Tây Bắc Việt Nam.

Tuy chữ nghĩa “một chữ bẻ đôi không biết”, song Sùng Giống Sếnh lại rất nhạy bén trên thương trường. Đồng thời hắn cũng nổi tiếng trong giới tội phạm về sự mưu mô, xảo quyệt của mình. Bằng chứng là chỉ trong vòng chưa đến 10 năm, Sếnh từ một “cửu vạn” đúng nghĩa, chuyên đi vận chuyển hàng thuê đã “vươn lên” làm ông chủ một đường dây quy mô lớn, sở hữu hàng chục triệu USD và hàng trăm cây vàng.

Ngoài khả năng “ăn” hàng số lượng lớn, Sếnh còn có một biệt tài hết sức khác người. Đó là hắn có thể “sờ” và “ngửi” là biết được mệnh giá của đồng USD. Sếnh ít khi tiêu tiền Việt mà chỉ quen giao dịch bằng USD và vàng. Các phi vụ mua bán ma tuý nhiều khi thực hiện vào ban đêm, nhưng hắn có thể “đọc” bằng tay hoặc “ngửi” là biết giá trị của số tiền khách trả.

Khi bị truy nã, Sếnh bỏ trốn sang Lào. Mấy năm sau, Sếnh “thay tên đổi họ” thành Giống Sính rồi trở về quê hương trong vai một “Việt kiều Lào”. Hòng tạo vỏ bọc và che mắt các cơ quan chức năng, Sếnh xây dựng trang trại, chăn nuôi bò, gà, dê...

Để lấy lòng dân bản và chính quyền địa phương, Sếnh còn thuê hẳn một đơn vị một công ty xây dựng về khảo sát và thi công con đường nối từ quốc lộ 279 về bản, dài hơn 20km và đặt tên đường mang tên mình là đường Giống Sính.

Ngoài ra, Sếnh còn tự bỏ tiền lập một đội tự quản lấy danh nghĩa tuần tra canh gác bảo vệ an ninh cho người dân, nhưng thực chất đấy là những thanh niên càn quấy làm vệ sĩ cho hắn. Trong lúc “trà dư tửu hậu”, Sếnh vẫn hay lôi đội tự quản này ra để tự hào với anh em chiến hữu và gọi đó là “những chiến binh cảm tử”.

Và cũng chính “những chiến binh cảm tử” này đã tạo ra rất nhiều khó khăn và khiến cho lực lượng chức năng nhiều lần “vồ hụt” Sếnh. Phải mãi tới một lần Sếnh đi dạo thăm trang trại của mình thì các trinh sát mới áp sát và bắt giữ hắn thành công.

Được biết, khi bị bắt giữ, Sếnh đang mang trên mình một khẩu AK và 17 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Sau đó, để dẫn giải an toàn “ông trùm” này ra ngoài quốc lộ 279, không cho đám đàn em của Sếnh cản trở, “đánh tháo”, Ban chuyên án đã phải huy động đến 60 cán bộ, chiến sĩ cùng với nhiều chó nghiệp vụ áp sát vòng trong, vòng ngoài. Sau đó ít lâu, Sếnh bị tuyên án tử hình. Số phận của một “ông trùm” chơi ngông nức tiếng Điện Biên này cũng chính thức khép lại.

Khách quen của các chốn ăn chơi

Cùng quê Điện Biện Đông, nhưng ít hơn Sếnh 7 tuổi, “ông trùm” Hạng Khua Ly (SN 1975, Pu Nhi, Điện Biên Đông, Điện Biên) cũng không chịu kém cạnh đàn anh là mấy, nhất là khoản ăn chơi, tiêu tiền như nước. Thời hoàng kim, đã có lúc Ly bao trọn cả một khách sạn hạng sang bên nước bạn để anh em chiến hữu hát hò nhảy múa. Bia rượu ngập tràn, nhan sắc bủa vây.

anh-bai-thu-choi-ngong-cua-nhung-ong-trum-2.jpg
Ngôi nhà của Hạng Khua Ly.

Và con đường trở thành “ông trùm” của Ly cũng có nhiều nét “hao hao” giống Sùng Giống Sếnh, ban đầu làm “cửu vạn”, sau có tiền, có mối, thế là tự tách ra làm “ông chủ”.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Ly được đám bạn mới quen đưa sang bên kia biên giới “chơi cho biết”. Quá choáng váng trước cảnh ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước của họ, Ly bắt đầu thay đổi quan niệm sống. Hắn không còn muốn suốt đời chỉ quanh quẩn nương rẫy, treo mình trên các vách đá trồng ngô, tỉa bắp.

Kể từ khi đi chơi về, lúc nào trong đầu Ly cũng chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền. Một lần, Ly được một người bạn nhờ mang ma túy từ biên giới về thành phố Điện Biên Phủ cho khách, tuy biết vận chuyển, buôn bán ma tuý là trọng tội, nhưng trong lúc đang túng thiếu, Ly tặc lưỡi, gật đầu đồng ý. Lần đó, Ly được trả công đến gần chục triệu đồng.

Sau vài lần vận chuyển, mua bán thành công, mê mụ bởi số tiền quá lớn thu được, Ly lại chủ động vượt biên sang bên kia biên giới để tìm hàng. Ban đầu là vận chuyển thuê, sau thấy ngon ăn, lại quen các mối, nên hắn tách ra làm ăn riêng. Tham gia đường dây của Ly còn có 4 người, trải dài từ xã Na Ư, Nà Ngum về Pu Nhi, TP Điện Biên Phủ ra Mường Ảng, sang Lai Châu và Lào Cai rồi tỏa đi khắp các tỉnh thành, cái “vòi bạch tuộc” ngày một vươn xa...

Số lượng ma túy tiêu thụ ngày càng lớn, Ly bắt đầu thiết lập các chân rết khắp vùng thượng Lào và thu nạp thêm “cửu vạn”. Phần lớn đám “cửu vạn” chuyên vận chuyển thuê ma túy cho hắn từ nước bạn về Việt Nam đều là những người dân tộc Mông, Dao, Thái thông thuộc địa hình núi non hiểm trở Điện Biên.

Sau mỗi chuyến hàng trót lọt, Ly lại tổ chức cho anh em, chiến hữu ăn mừng và “bãi đáp” thường là những nhà hàng, khách sạn cao cấp. Có lần hứng chí, Ly còn bao toàn bộ 1 khách sạn bên nước bạn Lào suốt 1 tuần để “anh em vui vẻ”, rượu bia, gái gú. Đến khi thanh toán, số tiền quy đổi ra VNĐ lên đến vài trăm triệu.

Ăn chơi trên bờ mãi cũng chán, Ly còn thuê hẳn một thuyền du lịch để anh em, bạn bè du ngoạn và thăm thú “Tam giác vàng”. Trên thuyền có đủ mọi thứ, từ đầu bếp cho đến đoàn ca múa nhạc phục vụ 24/7...

Ở ngoài phong lưu, tiêu tiền như nước là vậy song không hiểu sao mà chả mấy khi Ly đoái hoài đến gia đình. Một năm có khi hắn chỉ đảo qua nhà thăm vợ con 1-2 lần và dúi cho vài đồng bạc lẻ. Đến khi Ly bị bắt, người ta mới ngã ngửa khi chứng kiến “dinh thự” của “ông trùm” nổi tiếng bậc nhất Điện Biên Đông này. Nhà Ly tường vách tả tơi, xoong nồi lỏng chỏng, hầu như rất khó để tìm ra món đồ nào giá trị.

Đến tận khi lĩnh án tử hình, ngồi buồng biệt giam chờ ngày trả án, Ly vẫn ân hận mãi về chuyện để vợ con mình chìm lút trong đói nghèo và nước mắt.

Thay siêu xe như... thay áo!

Nếu xét về cả tuổi đời lẫn tuổi “nghề”, Tráng A Tàng (SN 1982, ở thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đích thực phải xếp vào hàng “em út” của Sùng Giống Sếnh và Hạng Khua Ly, song nói về độ chịu chơi cũng như khả năng “đốt tiền” thì Tàng tỏ ra vượt trội so với bậc đàn anh.

anh-bai-thu-choi-ngong-cua-nhung-ong-trum-3(1).jpg

Tàng sinh ra trong gia tộc Tráng A hết sức nổi tiếng về buôn bán ma túy ở bản Lũng Xá (Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La). Ngoài 20 tuổi, Tàng đã thiết lập được một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy cho riêng mình. Với quan điểm “không làm thì thôi, đã làm thì phải làm thật hoành tráng”, thế nên số lượng ma túy trong mỗi giao dịch của Tàng rất lớn, có khi lên đến vài chục, thậm chí vài trăm bánh heroin.

Khi có tiền, Tàng bắt đầu “đốt” vào những đam mê, sở thích của mình. Nói về thú chơi ngông của Tàng, những người dân quanh khu Nông trường Mộc Châu không ai là không biết. Có lần, vào dịp Tết âm lịch, Tàng bỏ tiền thuê một đoàn ca múa nhạc ở nước ngoài về biểu diễn cho gia đình mình và hàng xóm cùng xem. Sau đó, Tàng còn sai đàn em đánh xe tải đi mua đồ dùng mang về phân phát cho mọi người trong bản.

Tàng đặc biệt có niềm đam mê với những chiếc siêu xe. Hắn cũng nổi tiếng về độ chịu chơi khi “thay xe như thay áo”. Mà mỗi lần đổi xe, Tàng thường mua liền 2 chiếc, một để dùng, một để tặng cho người nào mà Tàng quý mến.

Ngay cả chiếc ô tô bị bắt quả tang vận chuyển 265 bánh heroin được Tàng mua từ nước ngoài và tiến hành “độ” lại. Sàn của chiếc xe này được làm 2 đáy, có chốt. Chỉ cần ấn vào chốt này, sàn trên của xe há lên, bên trong như một chiếc hầm chứa hàng. Trong vụ bị bắt quả tang, Tàng đã giấu 188 bánh heroin trong chiếc hầm bí mật này, còn 77 bánh giấu ở 4 cánh cửa xe.

Ngoài thú chơi xe, Tàng còn đam mê bất động sản. Có “giai thoại” kể rằng, khi tòa nhà chọc trời Keangnam (Hà Nội) vừa rao bán căn hộ cao cấp, với giá khoảng 5 tỷ đồng/căn, Tàng liền vác 2 bao tải tiền đến và mua liền mấy căn để lấy chỗ ở cho mình và đàn em mỗi khi xuống thủ đô. Và cái tên Tàng Keangnam bắt nguồn từ đó?

Ngoài mấy căn hộ ở Keangnam, Tàng còn sở hữu rất nhiều bất động sản ở Mộc Châu, trong đó có 1 “dinh thự” 7 tầng đang xây dở, cũng như ở một số địa phương khác. Ngoài ra, đồ đạc trong nhà hắn đều là hàng đắt tiền, cao cấp. Tàng cũng không tiếc tiền đầu tư cho dinh thự của mình các loại gỗ quý với họa tiết tinh xảo như biệt phủ của vua chúa. Ví dụ như chiếc giường ngủ của vợ chồng Tàng được chế tạo từ gỗ quý và có giá nửa tỷ, còn chiếc bồn tắm có hệ thống sục massage nhập khẩu từ Italy, có giá hàng chục nghìn USD.

Đặc biệt, độ ngông của Tàng phải kể đến việc “treo giá” 20 nghìn USD cho người nào dám “xử” một cán bộ Biên phòng. Bởi người này đã nhiều lần lần ra manh mối, làm hỏng việc buôn bán ma túy của Tàng...

Tuy xuất thân, gia cảnh và có niềm đam mê, sở thích, thú vui “đốt tiền” khác nhau, song cả Sếnh, Ly và Tàng đều phải đón nhận kết cục giống nhau, đó là phải lĩnh án tử hình. Âu đó cũng là cái kết cho những kẻ chuyên đi gieo rắc “cái chết trắng” cho đồng loại.