1. Trang chủ /
  2. Tiếp thêm ngọn lửa tình yêu nhạc cách mạng với thế hệ Gen Z

Tiếp thêm ngọn lửa tình yêu nhạc cách mạng với thế hệ Gen Z

thứ ba, 9/8/2022 11:45 GMT+07
(PLM) - Lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật “Bài ca đi cùng năm tháng” tôn vinh những ca khúc cách mạng và những giọng ca gạo cội nổi tiếng một thời được tổ chức xuyên Việt.
Ekip thực hiện Live concert Bài ca đi cùng năm tháng xuyên Việt.

Với khát khao đưa dòng nhạc đỏ trở lại thời kỳ vàng son, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với một trái tim cháy bỏng, nghệ sĩ Hoài Oanh cùng các nghệ sĩ khác góp phần làm sống lại tình yêu của rất nhiều thế hệ người Việt đã từng yêu, gắn bó với dòng nhạc đỏ và tiếp thêm ngọn lửa đam mê ấy cho những thế hệ Gen Z (sinh từ 1997 - 2012).

Lấp lánh những giai điệu tự hào

Những ca khúc viết lên một thời hoa lửa ấy đã trở thành bài ca đi cùng năm tháng với khát vọng tình yêu, với những miền ký ức và lấp lánh những giai điệu tự hào yêu thương, trữ tình, lãng mạn, vẹn đầy, tươi mới và sáng rực niềm tin chiến thắng. Những giọng ca vàng đã được khẳng định qua thời gian sẽ cùng xuất hiện trong đêm nhạc “Bài ca đi cùng năm tháng” diễn ra vào ngày 13-14/8/2022 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội). Tác giả kịch bản chương trình “Bài ca đi cùng năm tháng” - Thạc sĩ Lê Thế Song cho biết, chương trình sẽ là sự kiện âm nhạc đặc biệt, gợi nhớ về một thời hoa lửa, đất nước còn chiến tranh nhưng khát vọng và tình yêu, niềm kiêu hãnh và sức sống mãnh liệt vẫn luôn rực cháy trong muôn triệu trái tim người dân đất Việt.

Chương trình nghệ thuật này gồm 3 chương: Một thời hoa lửa, Miền ký ức, Khát vọng tình yêu... Những ca khúc viết trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước như những thước phim sống động, chân thực về hình tượng người chiến sỹ gian khổ, hi sinh nhưng đầy lạc quan, yêu đời, dù trong khói lửa đạn bom nhưng tình yêu vẫn bừng sáng…

Những ca khúc với âm hưởng khúc chiết, câu từ trau chuốt, nhẹ nhàng, sâu lắng, giai điệu trữ tình, trải rộng với những bản phối mới mang đến sự đầy đặn, sinh động mà vẫn giữ được sắc thái tình cảm của bản nhạc gốc. Hình ảnh quê hương, đất nước trải ra như một bức tranh đẹp đẽ, giản dị, chất chứa những nỗi niềm về một thời khói lửa đạn bom mà vẫn tràn đầy nhựa sống, vẹn nguyên tình yêu đôi lứa. Tình yêu là niềm tin, là động lực, là sức mạnh để những chiến sĩ đứng lên chiến thắng giặc thù.

Bên cạnh Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trung Đức, chương trình “Bài ca đi cùng năm tháng” quy tụ các giọng ca vàng như: NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSND Thái Bảo, Nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền… Ngoài ra, đêm nhạc có sự tham gia của Đoàn nghệ thuật UNESCO Sen Việt, Câu lạc bộ sân khấu Ecopark, đạo diễn Dương Tử Quỳnh và ban nhạc Tuấn Hùng band...

NSND Thái Bảo tâm sự: “Cứ mỗi lần được bước lên sân khấu và hát lại những ca khúc đã gắn liền với mình một chặng đường dài, tôi lại nhớ nhiều đến kỷ niệm xưa. Đặc biệt, tôi nhớ nhiều đến kỷ niệm lần đầu tiên được biểu diễn ở biên giới phía Bắc năm 17 tuổi, khi nửa đêm các anh thương binh và bộ đội vượt 15km đường rừng đến để xin được nghe lại bài “Vết chân tròn trên cát”. Từ bấy đến nay, tôi rất muốn được gặp lại những người lính năm xưa ấy nhưng ước nguyện vẫn chưa thành”.

Tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho những thế hệ Gen Z

Giám đốc sản xuất - Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hoài Oanh cho hay, “Bài ca đi cùng năm tháng” là một live concert tôn vinh những ca khúc cách mạng và những giọng ca gắn bó với những ca khúc này, đồng thời, tri ân thế hệ đi trước đã cống hiến, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc. Với khát khao đưa dòng nhạc đỏ trở lại thời kỳ vàng son dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với một trái tim cháy bỏng của người nghệ sĩ, tôi đã phải vận động bạn bè, đối tác hỗ trợ rất nhiều. Tôi tin tưởng, với những giọng ca gạo cội gắn liền với những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình sẽ làm sống lại tình yêu của rất nhiều thế hệ người Việt đã từng yêu và gắn bó với dòng nhạc đỏ”. “Bài ca đi cùng năm tháng” sẽ được tổ chức xuyên Việt.

Sau khi diễn ra ở Hà Nội, chương trình sẽ đến với Nghệ An, TP HCM, nhiều tỉnh, thành trên cả nước và ở mỗi nơi sẽ có kịch bản, lựa chọn ca khúc phù hợp. Những năm qua, dòng nhạc cách mạng đã trở lại khá đình đám trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong đời sống âm nhạc. Nhiều ca sĩ vốn đang theo đuổi phong cách pop, rock… cũng được mời hát các ca khúc cách mạng với mong muốn khoác những màu sắc mới, góc nhìn mới, tâm thế mới cho các ca khúc một thời bằng những bản phối mới.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ: “Thời niên thiếu, tôi bị hấp dẫn bởi dòng nhạc thịnh hành, nhưng hát ca khúc cách mạng như trả bài, không có hồn. Khi trưởng thành, trải nghiệm và thấm thía sự hi sinh của cha ông đi trước để giành độc lập cho dân tộc, cảm được sức mạnh cổ vũ lớn lao từ những ca khúc cách mạng, tôi muốn hát những bài hát đó nhưng theo cách của thế hệ chúng tôi”. Không chỉ riêng ca sĩ Đăng Khôi mà nhiều ca sĩ khác của dòng nhạc trẻ cũng cùng tâm sự như vậy.

Ca sĩ Mỹ Tâm đã rất lắng đọng, sâu sắc với “Biển hát chiều nay”, “Và ta lại viết sử xanh”; hay album “Những bài ca không quên” của ca sĩ Đức Tuấn gồm 15 ca khúc cách mạng, trải dài theo chiều dài của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cho đến khi đất nước thống nhất như: Lời người ra đi, Bà mẹ Gio Linh, Tình ca, Lá đỏ, Nơi đảo xa... Hát những ca khúc với giai điệu hào hùng, gắn liền với những trang sử vàng của dân tộc là niềm hạnh phúc của các ca sĩ theo đuổi, đam mê dòng nhạc cách mạng.

Vì vậy, ngày nào còn người nghe thì ca sĩ vẫn hát những giai điệu Tổ quốc. Khi chương trình “Bài ca đi cùng năm tháng” được tổ chức xuyên Việt, nghệ sĩ Hoài Oanh cùng ekip sản xuất cũng dự định mời thêm một số ca sĩ trẻ 9X, 10X biểu diễn các tác phẩm cách mạng để tiếp thêm ngọn lửa đam mê ấy cho khán giả thế hệ Gen Z – những công dân thời đại kĩ thuật số.

Dòng nhạc cách mạng đã và đang nhiều giọng ca thể hiện làm say đắm lòng người như: NSND Trung Hiếu, NSND Lê Dung, NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền... Tiếp nối các “cây đa, cây đề” là các nghệ sĩ: Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đăng Dương, Anh Thơ, Đinh Hiền Anh, Lê Mận… Theo NSND Trung Đức: “Tôi khẳng định những bài ca đi cùng năm tháng xuất hiện trong chương trình sắp tới sẽ được đông đảo khán giả yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi cách đây khoảng một năm khi tôi được mời vào TP HCM quay chương trình, trong đó các thanh niên rất trẻ. Ban đầu, họ không biết tôi, họ tò mò không biết tôi hát gì ở chương trình. Tôi dặn dò các cháu lát nữa nhớ theo dõi xem mình hát. Sau khi tôi hát “Chào em, cô gái Lam Hồng” thì cả hội trường đứng dậy vỗ tay, gào thét. Lúc đấy, tôi thấy sung sướng vô cùng. Kết thúc chương trình tôi, các bạn trẻ xin tôi hát thêm vì quá thích thú những giai điệu hào sảng”.

 (Nguồn: Báo in Pháp luật Việt Nam số 221 ra ngày 9/8/2022)