Tùng Dương tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Tùng Dương, sinh năm 1969 ở Hà Nội. Anh bắt đầu tham gia lĩnh vực phim ảnh từ năm 1994.
Trong hơn 20 năm theo đuổi nghiệp diễn, Tùng Dương có gia tài hơn 80 phim. Các vai diễn của anh không phải túyp đầu trâu mặt ngựa, đao to búa lớn mà những kẻ lưu manh giả danh trí thức, các cán bộ tha hóa biến chất. Anh giữ nét diễn đặc trưng với nụ cười nhếch mép, gương mặt lạnh, cách nói chuyện dửng dưng.
Mới đây, xuất hiện trong chương trình Lời tự sự, diễn viên Tùng Dương đã tiết lộ những kỷ niệm khó quên trong hành trình tạo ấn tượng với khán giả bằng các vai phản diện.
Tùng Dương ví công việc diễn xuất của mình như "sang ngang một con đò". "Trước đây, tôi theo học chuyên ngành hội họa tại Đại học Mỹ thuật suốt 3 năm. Nhưng sau đó, tôi theo bạn bè rủ thi vào trường Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội và đỗ. Chắc do duyên trời nào đó nên nghiệp diễn đã chọn tôi, rồi tôi quyết định bỏ trường Mỹ thuật để sang học diễn xuất ở Sân khấu", anh nói.
Với Tùng Dương, nghề diễn có nhiều điều thú vị mà không phải nghề nào cũng có được. Nam diễn viên chia sẻ, nghề diễn mang lại cho anh nhiều trải nghiệm, anh được sống với nhiều số phận, hóa thân thành nhiều nhân vật, nhiều tính cách khác nhau.
Thời mới vào nghề, Tùng Dương được giao đóng vai chính diện đầu tiên trong phim Mảnh đời của Huệ năm 1994. Sau đó, suốt 5 - 6 năm, anh tiếp tục đảm nhận những vai chính diện khác nhưng nhạt nhòa, không để lại ấn tượng với khán giả. Bản thân nam diễn viên cũng thừa nhận, mình không phù hợp với dạng nhân vật này.
"Nhiều lần tôi cũng ngồi trước gương soi và tự hỏi mặt mình ác, đểu chỗ nào, trong khi tôi thấy mặt mình cũng tử tế lắm. Thế nhưng, nhiều đạo diễn lại đánh giá tôi hợp với vai mưu mô, xảo trá. Còn khán giả, nhiều người nói, cứ bật tivi, xem phim, thấy tôi là biết ngay đóng vai ác, không cần phải đoán. Kể cả đang là người tốt thì sau này cũng sẽ trở thành xấu", Tùng Dương bộc bạch.
Diễn viên sinh năm 1969 không có ý định trở lại với những vai chính diện. Anh nói sau nhiều năm làm nghề, bản thân yêu thích với những nhân vật phản diện vì tính đa chiều. Dù sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ song Tùng Dương không tự hào với bất kỳ vai diễn nào. Anh kể mỗi khi xem lại đều thấy mình làm chưa thật sự trọn vẹn. "Sau mỗi vai diễn, nếu có cơ hội đóng lại, tôi sẽ làm tốt hơn", anh tâm sự.

Tùng Dương trải lòng, nhân vật Trần Long trong phim Dòng sông phẳng lặng là vai diễn anh ấn tượng nhất và cũng mang đến cho anh nhiều kỷ niệm khó quên.
Nam diễn viên kể: "Trong quá trình quay ở ngôi làng ven đô TP Huế, khi tôi diễn cảnh cầm súng dí vào đầu định bắn những người chiến sĩ Việt cộng bắt được dưới hầm lên, xung quanh có rất nhiều người dân đứng đó xem. Bất ngờ, một cụ bà khoảng 80 tuổi vào thẳng trường quay, đến tát vào mặt tôi tới tấp".
Sau đó, Tùng Dương mới biết đây là mẹ Việt Nam anh hùng có 7 người con hy sinh trong chiến tranh. "Đoàn giải thích đây là đóng phim thôi. Cụ nói rằng, vẫn biết là diễn nhưng vì nhìn tôi ghét quá, đóng ác quá. Đó là kỷ niệm rất đáng nhớ với tôi", diễn viên sinh năm 1969 cho hay.
Trong cuộc sống thường ngày, Tùng Dương thừa nhận tính cách anh không nhất quán. "Tôi thấy mình lúc trầm lắng khi lại nói rất nhiều. Tôi là người thẳng thắn, có chút đa cảm và một chút hài hước", nam diễn viên nhận xét về mình. Tự nhận mình là người chưa có nhiều trải nghiệm nên Tùng Dương không ngại quan sát, học hỏi để có thể đưa vào phim. "Ngoài đời tôi nhát lắm, chứ không như vai giang hồ trên phim. Tôi phải tìm tòi để tập luyện và làm tốt", anh nói.

Hiện tại, Tùng Dương đã giải nghệ, không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Anh cho biết vì bản thân gặp vấn đề sức khỏe, được bác sĩ khuyên không theo nghề. Dù chấp nhận số phận song Tùng Dương vẫn tiếc nuối vì chưa được thử sức ở một dạng vai đa nhân cách.
Trong cuộc trò chuyện phỏng vấn với PV Dân trí trước đó, Tùng Dương từng chia sẻ, thời gian qua anh nhận không ít lời mời đóng phim nhưng đều từ chối. Phần vì những nhân vật đó không có gì mới mẻ so với những vai diễn anh từng đảm nhận và quan trọng là anh đang tập trung chuyên môn vào lĩnh vực viết kịch bản phim truyền hình - công việc hiện tại là niềm đam mê của Tùng Dương sau 5 năm rời xa màn ảnh.
"Khi phải dừng việc diễn xuất để chữa bệnh, đó cũng là cơ hội để tôi có thời gian cho việc sáng tác kịch bản. Tôi cảm thấy đây là công việc thú vị", anh cho hay.
Tùng Dương cũng chia sẻ thêm với PV Dân trí, từ khi làm biên kịch, anh thấy cuộc sống của mình tĩnh lặng hơn nhiều. Hàng ngày, nam diễn viên làm việc với máy tính đến mức vợ còn đùa rằng "ôm máy tính nhiều hơn ôm vợ".
"Tôi thức rất khuya vì năng lượng sáng tạo của tôi thường sẽ phát triển mạnh trong thời gian đó, tôi cảm giác, lúc 22h-00h đêm, mình làm việc rất hiệu quả, đầu óc sáng suốt nên tôi thường đi ngủ muộn và tỉnh dậy lúc 9h sáng. Đến 10h tôi sẽ bắt đầu làm việc, sau đó nghỉ trưa một tiếng, tiếng rưỡi rồi làm việc tiếp. Nhưng tôi nghĩ, chắc cũng phải thay đổi dần lịch sinh hoạt này. Vì như vậy không có lợi cho sức khỏe.
Tôi cũng dành thời gian đi bộ, ngồi thiền... Nó thành một vòng tuần hoàn đều đặn và tôi tự tạo cho mình cảm hứng riêng để cuộc sống của mình đỡ tẻ nhạt", Tùng Dương nói.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.