1. Trang chủ /
  2. Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988

Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988

thứ năm, 14/3/2024 15:19 GMT+07
Ngày 14/3, UBND phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban liên lạc Cựu binh Gạc Ma và Chi hội Văn học nghệ thuật Ba Đồn-Quảng Trạch tổ chức Lễ tưởng niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa (14/3/1988 – 14/3/2024) và gắn tên đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương.
Các cựu binh thả đèn hoa tưởng nhớ các đồng đội hy sinh tại đảo Gạc Ma. (Ảnh: CTV)

Tại lễ tưởng niệm, các cựu chiến binh, thân nhân của các Liệt sỹ Gạc Ma từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã cùng ôn lại sự kiện Gạc Ma 36 năm về trước.

Lễ tưởng niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma.

Cách đây 36 năm, vào ngày 14/3/1988, đã diễn ra cuộc chiến đấu kiên cường và sự hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam vì sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc tại đảo đá Gạc Ma.

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có 13 liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Lễ tưởng niệm là dịp nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ luôn luôn noi gương thế hệ đi trước, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo đất nước.

Cũng trong sáng nay, chính quyền TX. Ba Đồn cùng Ban liên lạc cựu binh Gạc Ma tổ chức gắn tên đường mang tên Liệt sỹ Gạc Ma Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo đá Gạc Ma - người đến lúc ngã xuống, tay vẫn giữ chặt cán cờ Tổ quốc cắm trên đảo.

Các cựu binh chụp ảnh lưu niệm sau lễ gắn tên đường Liệt sỹ Trần Văn Phương.

Tuyến đường mang tên Liệt sỹ Trần Văn Phương nằm ở tổ dân phố Mỹ Hoà, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Con đường có chiều dài khoảng một km, hướng từ phía nhà của Liệt sỹ Trần Văn Phương chạy dọc bờ sông Gianh dẫn ra cửa biển.

Trước đó, vào tối 13/3, tại phường Quảng Phúc, Ban Liên lạc Cựu binh Gạc Ma, Chi hội Văn học nghệ thuật Ba Đồn - Quảng Trạch, UBND phường Quảng Phúc đã tổ chức dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tri ân các Liệt sỹ đã hy sinh tại Gạc Ma. Sau đó, 64 ngọn nến được thắp sáng, biểu trưng cho hương hồn 64 Liệt sỹ được thả xuống dòng sông Gianh để chảy ra biển Đông.


Có thể bạn quan tâm