1. Trang chủ /
  2. Viết tiếp hành trình 'Bồi đắp tâm hồn'

Viết tiếp hành trình 'Bồi đắp tâm hồn'

thứ năm, 13/7/2023 10:46 GMT+07
"Hành trình này sẽ tiếp tục được nối dài theo chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam, với mong muốn thế hệ trẻ của Báo khắc ghi thêm về truyền thống dân tộc, từ đó có động lực để tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp của mình, góp phần cùng tập thể báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao", Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam khẳng định.

Tháng 7 lại về. Tháng của mùa tri ân. Tháng của những chuyến đi bồi đắp tâm hồn. Năm nay, trong không khí chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên, những người làm báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục hành trình Tri ân miền Trung.

Dưới nắng lửa Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị, ngày 11-13/7, Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập dẫn đầu, cùng Nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập, Nhà báo Vũ Hồng Thúy - Phó Tổng Biên tập và lãnh đạo các Ban, đại diện Văn phòng các vùng miền và phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam lại về với những địa danh anh linh của Tổ quốc.

Đoàn đã dâng hương tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc, Khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị. Những địa chỉ đỏ với trang sử hào hùng, nơi biết bao người con ưu tú không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì độc lập, tự do cho ngàn sau. Những địa chỉ mà 15 năm qua đã không ngừng bồi đắp tâm hồn, trau dồi thêm bản lĩnh cách mạng cho các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhất là những người cầm bút trẻ của Báo Pháp luật Việt Nam.

Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam dâng hương từng mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn.
Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam dâng hương từng mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn.

Chuyến đầu tiên về miền đất lửa được Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện vào năm 2007. Nhiều năm tham gia hành trình, chị Lê Thị Hoa - Trưởng Ban Trị sự Báo Pháp luật Việt Nam vẫn lặng người trước hàng ngàn bia mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Chị chia sẻ: "Mỗi lần đến đây tôi đều thấy nao lòng, thấy biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sỹ. Tôi nghĩ mình và những người đang hưởng cuộc sống yên bình hôm nay cần nỗ lực hơn, sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước".

Trong khung cảnh tĩnh lặng của Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị, Đỗ Thị Mỵ Châu cũng không giấu được xúc động. Nữ phóng viên trẻ của Báo Pháp luật Việt Nam bày tỏ: "Quanh đây chỉ là cây cỏ xanh non nhưng tôi thấy thân thương và thiêng liêng vô cùng, vì tôi hiểu máu xương bao anh hùng liệt sĩ nằm dưới cỏ. Những chuyến đi như thế này giúp người làm báo chúng tôi không chỉ hiểu hơn về những vùng đất lịch sử, về tinh thần bất khuất kiên cường, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha ông. Để rồi trên hành trình đi và viết nhiều thử thách của mình, chúng tôi sẽ giữ vững một trái tim nóng bỏng luôn nhiệt huyết với nghề và có trách nhiệm hơn với cuộc đời trên từng trang viết cũng như trong cuộc sống".

Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, hành trình Tri ân tháng Bảy của Báo Pháp luật Việt Nam là một truyền thống rất tốt đẹp, được các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo vun đắp. "Đây thực sự là hành trình xây đắp tâm hồn, lòng biết ơn với quá khứ, với lịch sử, trau dồi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu giữa con người với con người... Hành trình này sẽ tiếp tục được nối dài theo chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam, với mong muốn thế hệ trẻ cán bộ của Báo khắc ghi thêm truyền thống dân tộc, từ đó có động lực để tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp của mình, góp phần cùng tập thể báo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao", Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam khẳng định.

Trong hành trình về vùng đất thiêng năm nay, như truyền thống hằng năm, Báo Pháp luật Việt Nam đã giao lưu, tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và cán bộ công chức ngành tư pháp có cuộc sống còn khó khăn tại các tỉnh miền Trung.

Tham dự buổi giao lưu và tặng quà có ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; bà Nguyễn Thị Mai Anh, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị; và đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã của Quảng Trị.

Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập, Nhà báo Vũ Hồng Thúy - Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã trực tiếp tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng tới Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Đi (thôn Cu Dong, xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị), có chồng và con là liệt sĩ, hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn; Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Vui (thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị), có chồng và con trai là liệt sĩ. Mẹ Vui đã 101 tuổi, hiện nằm liệt giường, được con gái và con rể chăm sóc.

Bà Nguyễn Thị Thu (trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), là nữ du kích cùng bố chồng từng hàng ngày chèo đò vận chuyển người, lương thực qua sông Thạch Hãn phục vụ cách mạng; Ông Hồ Văn Sỹ (trú thôn A Bung, xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) từng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, là bệnh binh 71%; Ông Nguyễn Văn Cư (trú làng Vinh Quang Thượng, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), là con đẻ của liệt sĩ Nguyễn Phước, đang hưởng trợ cấp ưu đãi con của liệt sĩ khuyết tật; Ông Nguyễn Đăng Tư (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), là thương binh hạng 2/4.

Ông Phạm Chiếu (thôn An Lại, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) là con liệt sĩ, gia đình thuộc hộ nghèo, bản thân bị khuyết tật không đi lại được; Ông Trần Tấn Sỏ (thôn Thượng Khê, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế); là thương binh hạng 3, bị cụt tay phải tại trận đánh ở chiến trường B4, đường Trường Sơn; Ông Lò Văn Hương (làng Dàn, xã Nghĩa Mai, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là thương binh 2/4, bị bỏng một mắt, đau ốm thường xuyên, vợ mất sớm. Và ông Nguyễn Công Hoan (thôn Cam Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, đại diện lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam trao dàn thiết bị âm thanh trị giá 45 triệu đồng tặng Di tích Thành cổ Quảng Trị. Bà Trần Thị Phương Lan, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Thành cổ Quảng Trị thay mặt lãnh đạo Ban Quản lý đã tiếp nhận quà tặng.

Phát huy tinh thần sẻ chia ân tình của Báo Pháp luật Việt Nam với những người có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn dưới mái nhà chung ngành Tư pháp, Nhà báo Vũ Hồng Thuý, Phó Tổng biên tập Báo cũng trao tặng Mái ấm Tư pháp trị giá 100 triệu đồng cho anh Đinh Thanh Sơn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi giao lưu, tặng quà, Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ: "Đoàn Báo Pháp luật Việt Nam lại về mảnh đất anh hùng miền Trung với lòng biết ơn vô hạn những người đã cống hiến tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho đất nước; những người vợ mẹ, người mẹ, những gia đình có chồng, có con, có người thân hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc. Nhờ sự hy sinh ấy mà chúng ta được sống hạnh phúc trong đất nước hòa bình và ngày càng phát triển. Những món quà hôm nay từ đội ngũ người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam hy vọng góp phần nhỏ bé giúp các Mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình chính sách dịu bớt nỗi mất mát do chiến tranh, những hoàn cảnh còn khó khăn vơi đi những nhọc nhằn trong cuộc sống...".

Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự cảm kích trước những nghĩa cử thiết thực của Báo Pháp luật Việt Nam. "Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo, phóng viên, nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam liên tục 15 năm qua về với những địa chỉ đỏ của miền Trung và trao tặng những món quà ý nghĩa thiết thực cho các gia đình chính sách, các công chức Tư pháp có cảnh ngộ khó khăn tại miền Trung. Đây là sự tri ân, đồng thời là sự động viên không nhỏ đối với các gia đình, cá nhân được tặng quà nói riêng, với người dân miền Trung nói chung. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành với Báo và sẽ tiếp tục kêu gọi thêm những sự giúp đỡ đối với các hoàn cảnh, các gia đình chính sách cần sự hỗ trợ", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói.