Nhóm rapper sáng tác bài hát xúc phạm đã đến Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin lỗi.
Nhóm rappers xin lỗi, kêu gọi xóa bỏ clip
Theo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 6/10, nhóm tác giả bản nhạc rap “Thích Ca Mâu Chí” đăng tải trên không gian mạng có nội dung xúc phạm Đức Phật đã đến Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, Hà Nội để xin lỗi Giáo hội, xin lỗi toàn thể tăng ni, phật tử và cộng đồng Phật giáo, đồng thời xin sám hối trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chính điện chùa Quán Sứ, hứa sẽ sửa chữa và không lặp lại sai lầm.
Nhóm tác giả bản nhạc rap “Thích Ca Mâu Chí” kêu gọi những người đã đăng tải, phát tán clip của bản rap và clip có liên quan đến bản rap này trên không gian mạng hãy xóa bỏ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ áp dụng các biện pháp cần thiết để xóa bỏ vĩnh viễn bản nhạc rap nói trên.
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư tôn đức Văn phòng Trung ương Giáo hội đã chứng minh lời xin lỗi, giáo huấn và tác lễ sám hối cho các tác giả bản nhạc rap.
Trước đó, một nhóm nhạc rap có tiếng trong cộng đồng Underground bị phản ứng dữ dội liên quan đến một MV phát hành trước đó có tên “Thích Ca Mâu Chí”. Cái tên của MV là do nam rapper lấy tên Đức Phật để ghép với tên mình. Đồng thời, MV có những hình ảnh của Đức Phật được rapper ghép gương mặt mình vào. Một trích đoạn về cuộc đời Đức Phật được nam rapper biến tấu méo mó thành câu chuyện dung tục, bôi bác.
Trong toàn bộ ca khúc rất nhiều lời lẽ tục tĩu, lấy đạo Phật ra để đùa cợt, chế giễu. Một rapper đem Phật giáo ra để đùa cợt với những lời lẽ khiếm nhã. Một nam rapper khác xuất hiện tại một bản tin trên truyền hình, bị phê phán vì ngôn ngữ tục bậy mà anh này hay sử dụng. Ngay lập tức, rapper này lên trang cá nhân đáp trả đài truyền hình, cho rằng người của đài toàn là “người nhà Phật” nên không hiểu được ngôn từ của anh này và đôi bên không cùng tầng với nhau.
Dưới bài viết, có nhiều bạn bè, fan hâm mộ của nam rapper cũng vào đưa ra những lời chửi bới, xúc phạm liên quan đến vấn đề này. Những sự việc này khiến không chỉ cộng đồng phật tử mà hầu hết dư luận đều bất bình. Chuyện giới rapper văng tục chửi thề đã không còn xa lạ trong cộng đồng người hâm mộ. Khi bắt đầu xuất hiện và có tiếng trên truyền hình thông qua gameshow về rap, hàng loạt “sao” rap đã bị khán giả tìm ra những bài viết văng tục và nói bậy trên mạng xã hội.
Một nam rapper, trong một buổi livestream giao lưu với khán giả trên mạng xã hội, đã văng tục và dùng những lời lẽ hết sức thô thiển để nói chuyện với khán giả. Khi bị phản ứng, anh này đáp trả rằng “rap là phải như vậy”.
Trước phản ứng của khán giả, nhiều rapper đã phải xóa bỏ những bài viết cũ kèm lời xin lỗi khán giả để có thể tiếp tục sự nghiệp âm nhạc chính thống. Tuy nhiên, nhiều rapper khác, tuy không xuất hiện trên truyền hình, nhưng vẫn rất nổi tiếng trên mạng xã hội, có nhiều fan hâm mộ vẫn giữ thói quen nói tục của mình và đưa những ngôn ngữ bậy bạ, phơi bày hành vi tình dục trong các bài hát.
Đáng nói là một bộ phận khán giả cũng bày tỏ sự đồng tình, cho rằng rapper không chửi bậy, bài hát rap mà không có tiếng lóng hay nói tục là “thiếu chất”.
Chỉ là cái nhìn lệch lạc của một bộ phận
Quay lại với thông tin từ Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thay mặt cảm ơn tăng ni, phật tử, những người yêu mến đạo Phật và các cơ quan báo chí đã lên tiếng bảo vệ niềm tin tôn giáo, hình ảnh tôn kính, cao quý của Đức Phật cũng như bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc và tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tăng ni, phật tử, những người yêu mến đạo Phật và các cơ quan báo chí tha thứ, giúp đỡ những thanh niên - tác giả của bản nhạc rap nói trên sau khi đã nhận ra lỗi và sửa chữa sai lầm, mở ra con đường để họ đem năng lực, sở trường của mình góp phần xây dựng dòng nhạc rap Việt trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, đồng thời giúp đỡ Giáo hội tiếp tục theo dõi, giám sát việc xóa bỏ vĩnh viễn bản nhạc rap đó.
Quan điểm từ bi của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thực tế cũng cho thấy, có thể những sự việc xúc phạm tôn giáo nói trên chỉ là cái nhìn lệch lạc của một bộ phận nhân danh “yêu nhạc rap”. Có không ít nghệ sĩ rap, nổi tiếng và đầy tài năng, không cần mang tiếng chửi thề vào các sản phẩm âm nhạc của mình.
Đơn cử như Đen Vâu, bài hát của anh không để sự dung tục lấn át, mà ngôn ngữ còn đầy chất thơ, ý tứ còn nhiều ẩn dụ, khiến khán giả trẻ và cả lớn tuổi đều yêu thích. Còn phải mượn đến sự thô tục, tình dục thô thiển để làm phương tiện thì đó chỉ là những sản phẩm “câu view”, không thể nhân danh nghệ thuật. Và những rapper ấy, cũng chỉ có thể gọi là những “người hát kiếm tiền” dựa trên những sản phẩm kém cỏi mà thôi.
Được biết, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ mong muốn mọi người tiếp tục vận động các tác giả, những người đã đăng tải, phát tán trên mạng xã hội những bản nhạc rap khác có nội dung xúc phạm niềm tin tôn giáo, xúc phạm Đức Phật, xúc phạm đạo Phật chân thành xin lỗi và xóa bỏ ngay lập tức những bản nhạc vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, trước khi bị các cơ quan nhà nước xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.