1. Trang chủ /
  2. Đánh chết bạn nhậu vì lời mời “anh uống nửa cốc, tôi uống một cốc”

Đánh chết bạn nhậu vì lời mời “anh uống nửa cốc, tôi uống một cốc”

thứ năm, 13/4/2023 22:52 GMT+07
Từ việc ép rượu nhau không được, hai người bạn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới người mất mạng, kẻ đi tù.
Bị cáo tại tòa. Bị cáo tại tòa.

TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Quốc Chung (SN 1981, ở Ba Vì, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Dương Minh Thọ (ở Tuyên Quang). Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Lê Xuân Anh (SN 1985, ở Sơn Dương, Tuyên Quang), Trần Quốc Chung cùng anh Dương Minh Thọ và một số người khác là thợ xây dựng tự do, làm việc tại các công trình ở khu vực quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Nhóm này thuê nhà ở cùng nhau tại phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm).

Tối 8/1/2022, Xuân Anh, Chung, anh Thọ được mời đi uống rượu tại một nhà hàng ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Sau khi uống hết 4 chai rượu táo mèo loại 500ml, Chung bảo mọi người không uống rượu nữa, ăn bún rồi về.

Do chưa muốn về, anh Thọ mời Chung uống tiếp. Anh Thọ bảo Chung cứ uống nửa cốc thì anh uống một cốc. Nghe vậy, Chung liền gọi thêm 3 chai rượu cùng uống với anh Thọ.

Uống được hai cốc rượu đầy, anh Thọ từ chối uống tiếp. Do đó, anh Thọ bị Chung ném bát sứ vào mặt. Cú ném trên khiến anh Thọ bị rách da, chảy máu gò má bên phải.

Được can ngăn, nhóm của Chung giải tán. Tuy nhiên, khi đi ra cầu thang, Chung thấy anh Thọ đang nghe điện thoại. Nghĩ anh Thọ gọi người tới đánh mình, Chung đã chửi, thách thức đồng thời đánh anh Thọ.

Chung còn hô Xuân Anh trói anh Thọ lại để đánh nhưng được can, bảo đi về. Đi được khoảng 10m, Chung nghe thấy anh Thọ nói: “Hôm nay tao đổ máu rồi, tao gọi người đến đập chết mẹ thằng này”. Nghe vậy, Chung đã bảo Xuân Anh “đánh chết mẹ nó đi”.

Sau câu nói của Chung, Xuân Anh đã ghì cổ, vật anh Thọ ngã xuống đường rồi dùng tay đấm nhiều cái vào vùng đầu, gáy của nạn nhân. Khi Xuân Anh được mọi người can ngăn, đẩy ra thì Chung lao đến, đấm, đá nhiều cái vào vùng đầu, vai của anh Thọ. Hậu quả, anh Thọ tử vong.

Biết tin anh Thọ tử vong, Chung và Xuân Anh đã đến Công an phường Mễ Trì đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị đưa ra tòa xét xử, Chung và Xuân Anh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chung tù chung thân, Xuân Anh 20 năm tù về tội “Giết người”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Chung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án tù chung thân là quá nặng.

Bị đưa ra tòa phúc thẩm xét xử, Chung tiếp tụ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, do bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét giảm nhẹ. Do đó, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, y án tù chung thân./.