1. Trang chủ /
  2. Câu chuyện buồn của một cựu chiến binh 24 năm đi tìm công lý

Câu chuyện buồn của một cựu chiến binh 24 năm đi tìm công lý

thứ năm, 3/3/2022 09:48 GMT+07
(PLM) - Người cựu chiến binh mòn mỏi đi tìm công lý suốt 24 năm vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng từ phía cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng.

Phản ánh đến Báo Pháp luật Việt Nam, ông Phùng Văn Hùng (SN1953, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết, từ năm 1997, gia đình ông Hùng đã canh tác, sử dụng ổn định gần 2 sào đất (1.917 m2) có số thửa 107, tờ bản đồ 23, toạ lạc tại xóm 6, thôn 8, xã Đambri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nhưng sau đó, UBND TP Bảo Lộc lại cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng mảnh đất trên cho 2 người khác. 

Dù được cơ quan chức năng kiểm tra “sổ mục kê” xác nhận là đất của ông Hùng, nhưng năm 2019, UBND TP Bảo Lộc lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 917 m2 cho gia đình bà Đoàn Thị Liên. Cùng với đó, 1000 m2 còn lại thuộc thửa đất trên cũng được UBND TP Bảo Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Phạm Nguyên Dũng – bà Nguyễn Thanh Hoá (ngụ TP Hồ Chí Minh). 

Theo tìm hiểu, năm 1998, Phòng Tài nguyên và môi trường có xác nhận, thửa 107 tờ bản đồ số 23 ghi tên chủ sử dụng là ông Phùng Văn Hùng. Thế nhưng, đến năm 1999 cũng chính cơ quan quản lý đất đại địa phương này lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hùng cho bà Đoàn Thị Liên và Phạm Nguyên Dũng !?!

Đáng chú ý, trong báo cáo của UBND xã ĐamB’Ri năm 2014 cho biết, trong quá trình kiểm tra xác minh, không tìm được bà Đoàn Thị Liên có địa chỉ ở đâu. Kiểm tra hồ sơ lưu tại xã, cán bộ địa chính không tìm thấy hồ sơ đăng ký xét cấp của bà Liên. Trên thực tế từ trước đến nay, cũng không có ai là bà Liên canh tác sử dụng thửa đất này. Thậm chí, năm 2014 UBND xã có công văn đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin địa chính thửa đất nói trên nhưng không có kết quả trả lời. 

Ông Phùng Văn Hùng ròng rã hàng chục năm trời đi tìm công lý.
Ông Phùng Văn Hùng ròng rã hàng chục năm trời đi tìm công lý.

Cầm xấp hồ sơ trên tay, ông Hùng bức xúc cho biết, năm 2020, cán bộ địa chính xã ĐamBri - bà Vũ Thị Thìn là và ông Nguyễn Đình Trung là cán bộ công chức xã Đambri – TP Bảo Lộc – Lâm Đồng gọi ông Hùng ra UBND để đưa cho ông tờ Quyết định mà không giải thích gì, chỉ vỏn vẹn một câu: “Hộ ở TP Hồ Chí Minh được cấp QSD đất là 1000 m2 ở thửa 107”, rồi dẫn người đi chôn cọc ngay sau đó. 

“Quyết định số 1075/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng và biên bản đối thoại ngày 11/05/2014 cũng công nhận quy hoạch sử dụng đất năm 1998, thửa 107, tờ bản đồ số 23 là của tôi, tại sao UBND TP Bảo Lộc không xét cấp quyền sử dụng đất cho gia đình tôi” – ông Hùng thắc mắc. 

Bản thân là bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hàng chục năm trời vác đơn kêu cứu, đến nay gần 70 tuổi vẫn chưa được giải quyết dứt điểm vụ việc. Ông có nguyện vọng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sai quy định pháp luật, ảnh hưởng đến Quyền lợi gia đình ông. 

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.