1. Trang chủ /
  2. Chị vay nợ, nhà em gái bị tạt mắm tôm, nhớt thải

Chị vay nợ, nhà em gái bị tạt mắm tôm, nhớt thải

thứ năm, 14/4/2022 16:45 GMT+07
(PLM) - Cả gia đình phải bán 2 căn nhà để trả nợ cho “dân xã hội” dùm người chị nhưng các đối tượng vẫn không buông tha. Người mượn nợ bỏ đi biệt tích, người ở lại thì nhà liên tục bị tạt mắm tôm, nhớt thải…

Ngày 14/4, Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận trình báo của bà H.T.K.P (SN 1985, ngụ phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) về việc gia đình bà bị các đối tượng dùng nhớt thải tạt vào nhà để "khủng bố" tinh thần đòi nợ.

Chị mượn nợ dân xã hội, nhà em gái bị tạt mắm tôm, nhớt thải -0
Camera ghi lại hình ảnh 2 đối tượng tạt nhớt thải vào nhà bà P.


Theo trình báo của bà P, sáng 13/4, bà P mở cửa thì thấy nhớt thải loang lổ trên cửa chính và đổ tràn phía trước nhà. Kiểm tra camera an ninh, bà P phát hiện vào rạng sáng cùng ngày, 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy tiếp cận nhà bà P sau đó cầm một xô nhớt tạt vào nhà bà rồi bỏ đi.

Bà P cho hay, đây không phải lần đầu tiên nhà bà P bị tạt chất bẩn. Hồi cuối năm 2021, nhà bà P cũng bị các đối tượng tạt mắm tôm. Theo bà P, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là trước đây người chị ruột của bà tên Dung vay mượn nợ của dân anh chị ngoài xã hội nhưng không có khả năng chi trả. Gia đình liên tục bị đe dọa, nhiều đối tượng tìm đến gây áp lực. Gia đình phải bán 2 căn nhà trả nợ cho bà Dung.

Chị mượn nợ dân xã hội, nhà em gái bị tạt mắm tôm, nhớt thải -0
Vì bị "khủng bố" tinh thần liên tục, bà P đã dán bảng thông báo người mượn nợ không còn ở đây nhưng các đối tượng đòi nợ không buông tha.


Sau khi trả nợ, bà Dung phụ giúp chị T buôn bán sau đó lại tiếp tục vay mượn nợ dẫn đến thiếu các đối tượng thêm 200 triệu. Sau khi “quậy nợ”, bà Dung bỏ đi biệt tích. Các đối tượng cho vay đã thường xuyên đến nhà bà P ép bà P phải trả nợ thay bà Dung, nếu không các đối tượng sẽ phá, không để bà P yên ổn kinh doanh.

Vì bị "khủng bố" tinh thần liên tục, ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc, gia đình bà P đã dán giấy thông báo nhà đã đổi chủ, người mượn nợ không còn ở đây, nhưng các đối tượng vẫn tìm đến gây áp lực. Trước khi nhà bà P bị tạt nhớt một vài ngày, đã có một số đối tượng tìm đến đòi nợ, hăm dọa.

Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú tiếp nhận trình báo của bà P, kiểm tra hiện trường, trích xuất camera để xác định các đối tượng, lập hồ sơ làm rõ, xử lý.