1. Trang chủ /
  2. Cựu Bộ trưởng Dầu mỏ hầu tòa về cáo buộc nhận hối lộ

Cựu Bộ trưởng Dầu mỏ hầu tòa về cáo buộc nhận hối lộ

thứ ba, 3/10/2023 22:01 GMT+07
Theo đúng kế hoạch, ngày 2/10, cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria Diezani Alison-Madueke - người bị cáo buộc nhận hối lộ "khủng" để trao các hợp đồng dầu khí trị giá hàng triệu bảng Anh - đã có mặt tại tòa sơ thẩm tại London (Anh).
EFCC đã công bố những bức ảnh chụp một số món đồ trang sức, đồng hồ đắt tiền... tịch thu từ cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Diezani Alison-Madueke. Ảnh: dailypost EFCC đã công bố những bức ảnh chụp một số món đồ trang sức, đồng hồ đắt tiền... tịch thu từ cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Diezani Alison-Madueke. Ảnh: dailypost

Bà Alison-Madueke, 63 tuổi, từng là Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria từ năm 2010 đến 2015, dưới thời cựu Tổng thống Goodluck Jonathan. Bà cũng đóng vai trò là Chủ tịch Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong năm 2014 - 2015.

Theo Hãng tin Reuters Cơ quan Chống tham nhũng của Nigeria hoan nghênh việc truy tố của Anh và cho biết, cựu bộ trưởng này cũng là đối tượng truy bắt ở quê nhà để đối mặt với cáo buộc rửa tiền.

Xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Westminster, Alison-Madueke chỉ nói tên, ngày sinh và địa chỉ của mình. Luật sư Mark Bowen của bà đã nói với tòa rằng, thân chủ sẽ không nhận tội.

Alison-Madueke là chính trị gia cấp cao thứ hai của Nigeria bị truy tố ở Anh trong những năm gần đây, sau James Ibori, cựu Thống đốc bang Delta - người đã bị kết tội gian lận, rửa tiền vào năm 2012 và nhận bản án 13 năm tù.

Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi và là nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu, nhưng lại là đất nước thuộc nhóm tham nhũng nhất trên thế giới.

Tham nhũng có hệ thống trong tầng lớp chính trị đã kìm hãm sự phát triển và ngăn cản sự giàu có từ dầu mỏ của nước này mang lại lợi ích cho toàn xã hội.

Vương quốc Anh từ lâu được cho là điểm đến yêu thích của các thành viên giàu có trong giới tinh hoa chính trị Nigeria, theo Reuters.

Cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria Alison-Madueke bị bắt ở London vào tháng 10/2015, vài tháng sau khi rời nhiệm sở và cũng là đối tượng điều tra ở Nigeria, Mỹ.

Bà bị truy tố vào tháng 8/2023 với 6 tội hối lộ.

Theo ông Andy Kelly, Trưởng Đơn vị Chống tham nhũng Quốc tế của Cơ quan Phòng chống tội phạm Vương quốc Anh (NCA): "Chúng tôi nghi ngờ Diezani Alison-Madueke đã lạm dụng quyền lực của mình ở Nigeria và nhận đền đáp tài chính để trao các hợp đồng trị giá hàng triệu bảng Anh... Những cáo buộc này là cột mốc quan trọng trong một cuộc điều tra quốc tế kỹ lưỡng và phức tạp".

NCA cho biết, Diezani Alison-Madueke hiện đang sống ở St John’s Wood - một khu vực thượng lưu ở phía Tây London.

 Cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria Diezani Alison-Madueke. Ảnh: REUTERS/Afolabi Sotunde

Các cáo buộc đã được đọc trước Tòa Sơ thẩm Westminster hôm 2/10, tất cả đều liên quan đến những sự kiện được cho là diễn ra ở London.

Công tố viên Andy Young cho biết, cựu bộ trưởng bị cáo buộc đã hưởng nhiều lợi ích bằng tiền mặt và hiện vật từ những người muốn nhận hoặc tiếp tục nhận các hợp đồng dầu mỏ có tổng trị giá hàng tỷ USD.

Những lợi ích bao gồm 100.000 bảng Anh (121.620 USD) tiền mặt, ô tô có tài xế riêng, bay trên máy bay riêng, hưởng thụ các kỳ nghỉ sang trọng với gia đình, cũng như việc sử dụng, tân trang một số bất động sản đắt đỏ ở London và vùng nông thôn nước Anh.

Các cáo buộc chống lại bà nêu chi tiết những đền đáp tài chính bao gồm đồ nội thất, thanh toán học phí trường tư thục cho con trai, quà tặng từ các cửa hàng thiết kế cao cấp như đồ trang sức Cartier, Louis Vuitton...

Thẩm phán quận Michael Snow đã phán quyết cho bà Alison-Madueke được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 70.000 bảng Anh, kèm theo các điều khoản bao gồm giờ giới nghiêm quy định từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng, đeo thẻ giám sát điện tử mọi lúc.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra tại Southwark Crown Court (nơi giải quyết các vụ án hình sự nghiêm trọng), vào ngày 30/10.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) cho biết, đã nhận được lệnh bắt giữ Alison-Madueke và bắt đầu thủ tục dẫn độ. “Bà ấy sẽ sớm có ngày ra tòa của chúng tôi,” EFCC nói trong một tuyên bố.

Cơ quan Công tố Hoàng gia Vương quốc Anh và NCA đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận về tuyên bố của EFCC cũng như về bất kỳ yêu cầu dẫn độ nào sẽ ảnh hưởng đến vụ án ở London.