1. Trang chủ /
  2. Dở khóc, dở cười từ dự án kỳ quặc

Dở khóc, dở cười từ dự án kỳ quặc

thứ tư, 5/1/2022 20:17 GMT+07
(PLM) -  Thu hồi dự án vô căn cứ, UBND tỉnh Lâm Đồng không những đẩy nhà đầu tư vào khiếu kiện kéo dài, mà còn làm cho hàng trăm hecta rừng thông trăm tuổi tại tiểu khu 613, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng trở nên tan hoang chỉ sau một thời gian ngắn.

Tại sao thu hồi đất được cấp phép đúng luật?

Câu chuyện xảy ra bắt đầu cách đây 14 năm ở Tiểu khu 613, xã Lộc Phú, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng. Ngày 7/01/2008, UBND tỉnh Lâm Đồng ra Công văn số 89/UBND chấp thuận cho phép Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Linh (Công ty Gia Linh) triển khai dự án trồng rừng, bảo vệ rừng và sản xuất nông - lâm kết hợp trên diện tích 279,99 ha rừng và đất lâm nghiệp.

Sau khi thẩm định xét thấy Công ty Gia Linh đủ điều kiện để thực hiện dự án, ngày 24/3/2008 Sở NN&PT đã có văn bản số 534/TĐ-SNN gởi UBND tỉnh theo đúng trình tự và thẩm quyền. Ngày 16/05/2008, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 42121000242 cho Công ty Gia Linh được phép sử họt động trong 50 năm, với số vốn đầu tư 15,8 tỷ đồng. Ngày 24/6/2008 UBND tỉnh chính thức giao Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc “thu hồi đất lâm nghiệp và cho Công cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Linh thuê để triển khai dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng và sản xuất nông lâm kết hợp. Đồng thời chính thức cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất cho Công ty.

Sau khi nhận quyết định được giao, ngày 9/7/2008 Công ty Gia Linh bắt tay ngay vào triển khai công việc. Công ty đã ký một văn bản liên tịch với Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Ngãi để cùng nhau kí hợp đồng lao động với 124 hội viên để tạo công ăn việc làm cho họ.

Nhưng cũng ngay từ những ngày đầu tiên triển khai dự án trồng rừng, thì lập tức xuất hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng xông vào lán trại hành hung đánh đập công nhân, phá hoại tài sản và lấy sạch tiền bạc. Nhiều trạm gác bảo vệ rừng của Công ty Gia Linh bị phá, nhiều nhân viên của công ty bị hành hung, gây thương tích nghiêm trọng, 2 công nhân đã phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế vì bị đứt động mạch máu và đứt gân tay.

Tiếp đó nhóm người này còn liên tục đe dọa, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư. Trắng trợn hơn, nhóm người này còn đưa ra yêu sách đòi được quyền sử dụng 50ha rừng mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao cho Công ty Gia Linh đầu tư, quản lý.

Cần trả lại sự minh bạch cho Dự án

Trước sự lộng hành, xem thường pháp luật của nhóm người phá rừng lấy đất sản xuất tạo ra tranh chấp, hành hung công nhân và nhân của Công ty Gia Linh trình báo sự việc với các cơ quan có chức năng. Những tưởng các khó khăn đó sẽ được giải quyết, nhưng hoàn toàn ngược lại, các cơ quan đều giữ thái độ im lặng, không đưa ra bất kỳ biện pháp giải quyết nào.

Sự vô cảm đó còn được đẩy lên thành nỗi bi oan, ai oán cho Công ty Gia Linh và 124 hội viên đã được kí hợp đồng. Cụ thể, việc đầu tư tiền bạc, công sức và nhất là tâm huyết của Công ty chỉ sau 3 tháng đã bị tước đoạt bằng Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo thu hồi dự án đã chấp thuận trước đó giao cho Công ty Gia Linh, chuyển quyền quản lý diện tích 279,99 Rừng và đất Lâm nghiệp về cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri .

Trước thực trạng đó, Công ty đã gửi đơn thư khiếu nại tới UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra Chính phủ…về quyết định này. Tuy đã có những kiến nghị của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi kiểm tra với UBND tỉnh và cũng đã từng đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng trả lại đất - rừng để Công ty Gia Linh tiếp tục đầu tư thực hiện dự án, nhưng vẫn không được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận.

Điều đáng nói, sau khi thu hồi dự án, toàn bộ diện tích rừng thực hiện dự án đã đóng cửa,14 năm qua rừng ở đây lại tiếp tục bị tàn phá nghiêm trọng. Rừng thông trăm tuổi đã bị đốn hạ không thương tiếc. Toàn bộ rừng keo của Công ty Gia Linh đã triển khai trồng cũng bị nhổ bỏ. Thay vào đó là các cây cà phê mới được “ai đó” trồng, tươi rói và ngạo nghễ.

Đất Lâm nghiệp ở đây cũng bị xâm canh thô bạo, ngày càng mất kiểm soát. Là một doanh nghiệp của địa phương, với cái tâm muốn giữ đất, giữ rừng và phát triển kinh tế tại địa phương, Công ty Gia Linh đã toàn tâm, toàn ý cho mục tiêu này. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà UBND tỉnh Lâm Đồng lại có những quyết định khó hiểu làm cản trở những ý muốn tâm huyết của Công ty Gia Linh? Có lẽ đã đến lúc Chính phủ cùng các cơ quan Hữu trách nên quyết liệt xử lý dứt khoát vụ việc “rắc rối” đã kéo dài 14 năm nay. Trả lại sự minh bạch cho Dự án: Quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng và sản xuất nông lâm kết hợp như đã giao cho công ty Gia Linh theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc “thu hồi đất Lâm nghiệp và cho Công cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Linh thuê để triển khai dự án quản lý bảo vệ rừng, ở tiểu khu 613, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm trước đây. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về cách xử lý sự việc này của UBND tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.


Có thể bạn quan tâm