1. Trang chủ /
  2. Người đàn ông lén lút làm điều xấu từ phòng bảo vệ tới cổng chùa ở Hà Nội

Người đàn ông lén lút làm điều xấu từ phòng bảo vệ tới cổng chùa ở Hà Nội

thứ ba, 15/3/2022 14:58 GMT+07
(PLM) - Lẻn vào phòng bảo vệ trộm ba lô và đồng hồ rồi đến cổng chùa dắt đi một chiếc xe máy, người đàn ông ngoài 50 tuổi bị chủ nhân chiếc ba lô truy tìm, khống chế trong đêm...


Đối tượng Đặng Văn Bình. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Đối tượng Đặng Văn Bình. Ảnh: Công an TP Hà Nội.


Thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, hơn 8h ngày 27/2, Đặng Văn Bình (sinh năm 1971, ở thôn Hoàng Xá, Vân Đình, huyện Ứng Hoà) đi xe buýt từ Vân Đình đến bến xe Mỹ Đình rồi đi lang thang các phố phường nội thành.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Bình đi bộ đến sân Tennis (số 8 ngõ 122 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa), lẻn 2 phòng ngủ của nhân viên bảo vệ, lấy đi 1 chiếc ba lô và 1 chiếc đồng hồ đeo tay (màu đen bằng kim loại nhãn hiệu Nakzen).

Bình đến khu vực chùa Phúc Khánh (328 Tây Sơn, Thịnh Quang, Đống Đa, TP Hà Nội), thấy chiếc xe máy Dream màu nâu, BKS: 88S6 – 4989 dựng ở gần cổng chùa không khóa càng, khóa cổ, không có người trông giữ. Trộm chiếc xe nhưng không mở được khoá điện, Bình đã dắt xe tới trước tập thể B3 Vĩnh Hồ và ngồi nghỉ ở đây.

Phát hiện mất ba lô, anh Nguyễn Văn L (sinh năm 1989) xem lại camera, phát hiện người đàn ông vào phòng nên anh đã đi xe máy tìm kiếm. Đến chợ Vĩnh Hồ, thấy người đàn ông đeo chiếc ba lô của mình, bên cạnh chiếc xe máy, anh L đã khống chế người này và báo Công an phường Thịnh Quang giải quyết.

Tại cơ quan Công an, Đặng Văn Bình đã khai nhận về toàn bộ hành vi của mình.

Công an quận Đống Đa mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Bình để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Có thể bạn quan tâm