Vừa qua, Viện Nhân học Văn hóa và Khóa 6 Trường Viết văn Nguyễn Du tổ chức ra mắt tập thơ "Thơ viết cho mình" của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai. "Thơ viết cho mình" - tập thơ thứ 4 trong tổng số 27 đầu sách cá nhân của nhà văn, Đại tá Phùng Văn Khai.
Tập thơ 204 trang, gồm 2 phần: Phần I - "Thơ từ ký ức" gồm 41 bài; Phần II - "Thơ viết cho mình" gồm 31 bài. Vậy nhưng "thời gian vật chất" chỉ có 2 tháng. Chính Phùng Văn Khai cũng ngạc nhiên, "đó như một kỷ lục, một dấu mốc hết sức thân thương trong nghiệp văn bút của mình".
Tập thơ đến từ tấm lòng thành thực, những suy tư riêng tư của tác giả về con người, lịch sử, thời cuộc và thân phận với giọng thơ giàu suy tưởng, mong muốn góp phần làm giàu trí tuệ, tâm hồn mỗi người chúng ta trong cuộc sống.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội được biết đến là cây bút giàu năng lượng, có sức sáng tạo đáng nể ở các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, lý luận phê bình, báo chí… với những tập sách đồ sộ Phùng Vương, Ngô Vương, Vương triều Tiền Lý, Trưng Nữ Vương… Nhiều người thấy lạ khi cho rằng lần này nhà văn Phùng Văn Khai lại mở rộng dư địa sáng tác, “lấn sân” sang thơ ca với tập thơ "Thơ viết cho mình".
Tại buổi ra mắt tập thơ, nhà văn Phùng Văn Khai chia sẻ, thực ra, ông đã sáng tác thơ từ khi nhập ngũ năm 1994 và từng xuất bản tập thơ "Lửa và hoa" năm 2002. Khi sáng tác tiểu thuyết, ông vẫn thường xuyên sáng tác thơ, nhiều bài thơ xuất hiện đồng thời làm đề từ, khái quát mỗi chương, tổng kết hoặc mở đầu các trường đoạn trong tiểu thuyết như: Bài ca Trưng Nữ Vương, Chúc văn ngôi Đế Vạn Xuân, Chúc văn đền thờ Cao Lỗ, Bài ca Bạch Đằng Giang, Bài ca Quỷ môn quan…
Tập thơ "Thơ viết cho mình" được nhà văn Phùng Văn Khai sáng tác và hoàn thành trong chưa đầy hai tháng, bên cạnh đó còn nhiều bài thơ khác được sáng tác trong cùng thời gian nhưng không đưa vào sách vì chưa phù hợp chủ đề. Ông không gặp bất kỳ khó khăn gì khi sáng tác, mọi thứ đến rất tự nhiên.
Với Phùng Văn Khai, "Thơ viết cho mình" trước hết là giải phóng và thỏa mãn chính mình. Tác giả luôn chủ trương mỗi bài thơ phải được kể ra như một câu chuyện, hội tụ từ nhiều câu chuyện, đan cài vào nhau, bổ sung cho nhau, góp phần làm giàu trí tuệ và tâm hồn của chúng ta trong cuộc sống. "Thơ viết cho mình" đến từ “tấm lòng thành thực của mình, những điều tai nghe mắt thấy, chiêm nghiệm giấy bút, chứng nhân lịch sử, điển tích dân gian… tất thảy đều từ tiếng lòng riêng mong muốn hòa vào tiếng lòng chung thiên hạ trong khả năng biểu đạt của mình”.
Nhà văn cũng khẳng định thế mạnh lớn nhất của mình vẫn là văn hóa - lịch sử. Ngay cả trong thơ, những nhân vật như: Mỵ Châu, Trọng Thủy, Trương Chi hay Chử Đồng Tử đều được nhìn từ tâm thức và đời sống hôm nay. Theo ông, trách nhiệm tất yếu của người cầm bút trực diện với những nan giải, làm mới câu chuyện cũ, kể ra những bài học đớn đau, tìm cho ra con đường hiểm hóc để từ đó làm lành những vết thương sâu, cảm thông, chia sẻ, đồng thành và dẫn dắt tới chân trời mới.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng văn chương luôn cần sự đổi mới, bởi bất cứ nhà văn hay nhà thơ nào nếu không đổi mới sẽ khó tồn tại. Theo ông, đổi mới về hình thức là dễ nhất, còn đổi mới về nội dung mới là điều khó. Thơ Phùng Văn Khai tuy sử dụng hình thức quen thuộc nhưng lại đồi mới mạnh mẽ trong nội dung khi có góc nhìn và cách kể mới, tạo nên dấu ấn riêng trong cảm nhận người đọc.
![]() |
| Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tại buổi ra mắt tập thơ "Thơ viết cho mình" (ảnh BTC). |
Đổi mới, viết nhiều, làm việc bền bỉ, nhưng theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phùng Văn Khai vẫn giữ được sự gần gũi, chân thành của người lính và điều đáng quý nhất ở người viết là sự tử tế và chân thật. Ở "Thơ viết cho mình", người đọc có thể cảm nhận được điều đó qua từng trang thơ.
Cảm nhận về tập thơ, nhà văn Đào Bá Đoàn cho biết: ‘Phùng Văn Khai là một hiện tượng phi thường. Trong lúc cận kề cái chết, ông Khai đã nghị lực mường tượng đến từng giây từng phút để giành giật sự sống, và đến khi tỉnh lại ông Khai thấy mình đang được sống và đếm từng ngày từng giờ xé từng tờ lịch để đẻ ra như dòng nước tuôn ra từ gan ruột những câu, từ thơ và trong đó mỗi bài thơ bao trùm một câu chuyện được cảm nhận của riêng mình" người bị bệnh nặng chỉ lo chữa bệnh và sợ chết nhưng Phùng Văn Khai đã vượt lên số phận để ra cả tập thơ cho mình".
Không chỉ là buổi giới thiệu sách, chương trình còn trở thành dịp để các nhà văn, nhà thơ gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ về thơ Phùng Văn Khai và cùng thưởng thức những bài thơ trong tập "Thơ viết cho mình" trong không khí gần gũi, giàu cảm xúc.
Các nhà văn, nhà thơ nhận định, "Thơ viết cho mình" cho thấy một Phùng Văn Khai rất khác so với hình dung quen thuộc về một cây bút tiểu thuyết lịch sử giàu sử liệu và bút lực. Tập thơ không thiên về phô diễn kỹ thuật hay cảm xúc bề nổi mà đi sâu vào dòng tâm thức, ký ức văn hóa và những suy tư cá nhân sau nhiều trải nghiệm đời sống và chiêm nghiệm nội tâm của tác giả.
Điểm nổi bật của tập thơ là sự hòa quyện giữa lịch sử, văn hóa và cảm thức đời thường. Phùng Văn Khai không “kể lại lịch sử” theo lối minh họa, mà dùng lịch sử như một không gian tinh thần để đối thoại với hiện tại, với thân phận con người và với chính mình.
Tập thơ cũng tạo dấu ấn bởi giọng điệu trầm mặc, giàu tính thiền và chất suy tưởng. Nhiều bài thơ có không khí bảng lảng sương khói, đậm chất hoài niệm nhưng không bi lụy. Thơ ông có sự mềm mại, nhân hậu, nhiều lòng trắc ẩn với những số phận nhỏ bé, với người thân, quê hương, ký ức và cả những mất mát âm thầm của đời người.
PLM - Sáng 26/6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt tháng 6 năm 2026, ghi dấu cột mốc trưởng thành của khóa sinh viên, học viên sau nhiều năm nỗ lực học tập, nghiên cứu và rèn luyện.
(PLM) - Hội thảo quốc gia tại Trường Đại học Công đoàn bàn về pháp luật tiền lương tối thiểu, từ kinh nghiệm quốc tế đến bất cập thực tiễn, nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ người lao động và thúc đẩy thị trường lao động bền vững.
(PLM) - Ngày 24/6, tại Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp phối hợp UBND TP.HCM tổ chức hội thảo tham vấn các cơ quan trung ương về dự án Luật Đô thị đặc biệt. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đồng chủ trì hội thảo.
(PLM) - Giải Báo chí Quốc gia 2025 tại Hải Phòng tôn vinh 123 tác phẩm xuất sắc, nhấn mạnh bản lĩnh, trách nhiệm và vai trò tiên phong của báo chí cách mạng.
PLM - Chiều ngày 21/6, tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã chính thức bế mạc, khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa của ngày hội lớn nhất của những người làm báo cả nước nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
(PLM) - Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 tại Hải Phòng khép lại với nhiều thảo luận sâu sắc về tương lai báo chí Việt Nam, trong đó nhấn mạnh bản lĩnh, chất lượng nội dung và sứ mệnh tin cậy giữa “bão” AI, mạng xã hội.
(PLM) - Nằm án ngữ trên hành lang an toàn giao thông, loạt Ki-ôt trước kia thuộc Công ty Cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình thuộc xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội hiện nay đã biến thành nơi kinh doanh xe máy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đại diện UBND xã Thanh Oai cho biết, sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
PLM - Chiều 19/6, tại thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại Hải Phòng, hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
PLM - Tối 19/6, tại thành phố Hải Phòng, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, đêm chung kết và trao giải cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, để lại nhiều cảm xúc đối với người tham dự. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
(PLM) - Sáng ngày 19/6, tại Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đã có buổi làm việc và chúc mừng các cơ quan báo chí thuộc Bộ nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1926 - 21/6/2026).