1. Trang chủ /
  2. Chuyên đề /
  3. Con chữ trên rẻo cao

Con chữ trên rẻo cao

thứ ba, 7/9/2021 20:59 GMT+07
(PLM) - Những bước chân mòn mỏi trên con dốc cheo leo đầy sỏi và đá, những đôi dép tổ ong đế đã mòn đi vì thời gian, những chiếc túi nilong mỏng  nhưng chứa đầy cả tri thức trong đó...Những hình ảnh này dường như đã quá quen thuộc với những đứa trẻ vùng cao đang nỗ lực trên con đường đi tìm kiếm con chữ. Men theo những con đường dốc, chúng tôi đến trường Tiểu học Xuân Trường thuộc xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Học sinh ở đây chủ yếu là các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, H’Mông, Dao và các em đang phải chịu muôn vàn khó khăn trên con đường đi tìm ánh sáng của tri thức.