1. Trang chủ /
  2. Văn hóa - Giải trí /
  3. Phố Tây Bùi Viện đông nghẹt đêm cuối tuần

Phố Tây Bùi Viện đông nghẹt đêm cuối tuần

chủ nhật, 3/4/2022 10:48 GMT+07
Không khí tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) dần 'hồi sinh', thói quen ăn chơi về đêm của người trẻ đang trở lại.

21h tối 2/4, người đi chơi đổ về con phố ngày càng đông. Không khí vui nhộn, náo nhiệt đã trở lại với phố Tây như ngày chưa có dịch. Nút giao Đề Thám - Bùi Viện có lúc xảy ra ùn tắc vì lượng xe cộ tăng đột biến.

Những đứa trẻ trình diễn phun lửa mạo hiểm cũng đã quay lại mưu sinh.

Các chủ quán bar tận dụng khoảng trống vỉa hè của những nhà trả mặt bằng để kê thêm bàn ghế đón khách hoặc làm bãi giữ xe tạm thời.

Các quán bar, pub sáng đèn cùng tiếng nhạc xập xình dọc con phố. Nhiều người xem đây là "con phố không bao giờ ngủ" của TP.HCM.

Nhiều bạn trẻ hào hứng khi trở lại con phố đi bộ náo nhiệt bậc nhất về đêm ở TP.HCM. "Hôm nay tôi cùng bạn đến đây vui chơi thư giãn sau một tuần làm việc. Mọi thứ đang dần hồi sinh, mong rằng khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài, cũng sớm trở lại để thấy được một Bùi Viện như xưa", Linh (quận Tân Bình) chia sẻ.

Một chủ nhà hàng cho biết đã rất phấn khởi khi Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế. Nhưng trái với kỳ vọng, chị cho biết suốt nửa tháng qua, nhà hàng tiếp đón rất ít khách Tây, những người đến quán chủ yếu là khách quen, đã sống ở Việt Nam lâu năm.

Nhân viên các nhà hàng tràn ra giữa đường chèo kéo thực khách.

Không chỉ nhóm bạn hay cặp đôi, các gia đình cùng trẻ nhỏ cũng có mặt. Đa số họ chọn chỗ ngồi ngoài vỉa hè thoáng mát, ít ồn ào hơn bên trong.

Ông Djamel Medjdoub (người Pháp) vừa từ Campuchia về đến TP.HCM sáng 2/4. Ông lưu trú tại một khách sạn trên đường Bùi Viện. “Tôi từng đến con phố này nhiều lần trước khi giãn cách. Sau khi Việt Nam nới lỏng điều kiện với du khách quốc tế, tôi quay lại đây, tranh thủ ghi hình khung cảnh hiện tại để đăng kỷ niệm trên kênh cá nhân”, ông Medjdoub nói.

Đây là lần đầu 4 bạn trẻ người Pháp đến TP.HCM từ Campuchia. Họ dành cả buổi tối tại phố Bùi Viện. “Hiện phố này nhộn nhịp đông vui hơn so với bên Campuchia”, họ nhận xét.

Vân (22 tuổi) từ Hà Nội vào TP.HCM để công tác khoảng một tháng. “Lần đầu đến đây, tôi cảm thấy vui vẻ, náo nhiệt. Một năm tới còn ở thành phố tôi sẽ còn qua chơi nhiều”, Vân cho biết.

Càng về khuya, phố Tây Bùi Viện càng đông nghịt người. Lúc 0h, một số nhà hàng, quán bar, khách ngồi ăn uống chật kín ngoài đường.